VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

BUỒN THU

BUỒN THU


Em hờn nghịch cảnh giết mùa thu
Những buổi chiều sương trắng bụi mù
Nước lặng cho hồ soi liễu rủ
Trăng mờ để gió quyện lời ru
Từ hôm phố trở mình lâm bệnh
Lại bữa nguời treo biển tránh thù
Quỷ sứ vô hình giăng cạm bẫy
Ta buồn cuộc sống cõi phù du ./.

LCT 12/O8/2O21

BÀI HỌA :

*****
Nguyễn Gia Khanh
NHƯ CUỘC HUYỄN DU
Mộng ngỡ xa từ thuở ngóng thu
Trời xưa bóng nhạn thoảng trong mù
Đong từng lạnh ấm hoàng hôn bủa
Lắng những vui buồn kỷ niệm ru
Đã chẳng đành ngăn thuyền gặp bến
Thì sao nỡ chuyển bạn sang thù
Ta vì lỡ vướng đêm tình nặng
Để kiếp trôi hoài cuộc huyễn du.
Nguyễn Gia Khanh
*****
BAO GIỜ TRỞ LẠI NGÀY XƯA
ũng chẳng vui gì đón nhận thu
Trần gian bỗng chốc cuộn mây mù
Anh nhìn sóng vỗ sầu đêm mộng
Buổi dõi mưa buồn vọng tiếng ru
Chắc bởi cô hồn đang dạo ngõ
Nào hay chiến dịch mãi lo thù
Mơ rằng trả lại ngày xưa ấy
Một cõi yên bình thỏa gót du..!
NL12/08/2021
*****
Mộng Hoài Nhân
MONG TRỞ LẠI YÊN BÌNH.
Giữa độ hoa vàng nở , tiết thu.
Mùa mưa ngập nẻo khói lam mù
Hoang thềm gió tạt cành dương ngủ
Quạnh lũng trăng về tiếng trẻ ru
Tháng dữ, đô thành lo quỷ dụ
Hồi nguy ,phố ngõ sợ ma thù
Sa phù đắp lại sau mùa lũ
Tỏa sáng yên bình lại viễn du.
Mộng Hoài Nhân.
*****
HỜN THU
Cậu đã xa rồi buổi chớm thu
Sầu giăng lạnh cả phố sương mù
Con đường cuối hạ nhồi mưa rã
Khoảnh gió bên hè trỗi nhạc ru
Vẫn tiếng còi khuya đầu hẻm vọng
Còn xe buổi vắng giữa đêm thù
Em buồn lệ chảy tràn qua mắt
Cứ tưởng như là cõi mộng du/
NPP 12/08/2021
*****
Thái Chung
THU BUỒN
Dẫu biết đang về cảnh lập thu
Mà ngâu rả rích tựa như mù
Thương thuyền bỏ bến còn duyên nợ
Tủi nỗi xa người bặt tiếng ru
Đắng bởi lòng đau mà hận trỗi
Sầu do kẻ mạt mới gieo thù
Đâu thành phố nhộn chiều rôm rả
Chạnh tưởng đêm đầy khách lãng du.
0745 H,12/8/2021
Thái Chung
*****

NGẪM THU
Gợi cảnh tiêu điều giữa sắc thu
Miền nam chống dịch vẫn giăng mù
Dân còn thấp thỏm nhiều hôm sợ
Gió đã mơ màng mỏi giọng ru
Bởi những đêm dài lâm bệnh quỷ
Vì bao nỗi khổ vướng ma thù
Thương người lặng lẽ nơi tiền tuyến
Vẫn phải kiên cường chốn mộng du.
Chin Ngo Van. 12/8/2021!
*****
KHÉP ĐOẠN TÌNH THU
Cuộc vãn phai tàn khép buổi thu
Hoài thương ước niệm đã xa mù
Ân nồng chẳng toại ghì tâm nhớ
Nghĩa cạn thôi đành gửi tiếng ru
Đắng cõi nhân tình thân phải nợ
Buồn phiên thế tục kẻ mang thù
Phương trời cách biệt còn ai giữ
Mảnh ái xưa chìm mộng lãng du.
Sầu Riêng: 12/O8/2O21
*****
BUỒN THU
(Hoạ y đề thơ anh Thạch Hãn)
Dịch cứ âm thầm đã phá thu
Đìu hiu cảnh vắng phủ sương mù
Đêm tàn xót dạ nao lời khóc
Tháng trọn đau lòng nghẹn tiếng ru
Cả nước đồng tâm cùng giết "giặc"
Toàn dân hợp sức quyết chôn "thù"
Mai này sạch bóng loài Co-Vid
Ước nguyện an bình thoả mộng du
Nguyễn Hùng