VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

RƯỢU LÊN NGÔI

RƯỢU LÊN NGÔI


Cái thú văn chương chểnh mảng rồi
Trời chiều tắt nắng rượu lên ngôi
Mươi ly ngập ngụa thiền vài phút
Một giọt tanh tao cúng mấy hồi
Khổ cảnh già thời thơ mộng dệt
Buồn lòng yếu thế tuổi xuân trôi
Ta như chó ngáp nhầm ruồi bởi 
Chữ nghĩa lăng nhăng xét quá tồi ./.

LCT O7/O3/2O23


BÀI HỌA :
*****
Trần Đình Tấn 
CẢNH TÀN TỒI

Hôm nay mụ vợ đã về rồi
Lửa củi từng ngày nó soán ngôi
Đã rõ văn thơ còn mấy phút
Xem ra bút pháp bỏ nhiều  hồi
Dòng đời ấm ứ ông thêu dệt
Mức sống dầm dề ả để trôi
Lận đận dăm hôm mà chỉ  bởi
Cơm ăn muối mắm cảnh tàn tồi
07/03/2023
*****
Trần Đình Tấn b2

CHẲNG PHẢI TỒI

Để khổ anh ơi nó muốn rồi
Nhiều ngày chịu đựng phải lên ngôi
Kêu than chị nọ làm từng tiếng
Thấy có em kia đợi mọi hồi
Mỗi bữa đòi vào ông vội chạy
Vài lần tụt lại ả êm trôi
Hôm qua ngấp nghé rình mò thử
Gợi chuyện như ru chẳng phải tồi 
07/3/2023
*****
Phượng Phượng 
NÓI VỚI BÓNG ĐÊM

Đêm qua thức giấc lại buồn rồi
Gạn lọc dòng đời lắm thứ ngôi
Hẻm nhỏ trăng treo lòng bận bịu
Hiên xưa gió cuốn cảnh bồi hồi
Nhìn mù lãng đãng bên sông lướt
Thấy sóng rì rào giữa bãi trôi
Vẫn những câu thơ tình biểu cảm
Chưa quen biết mấy bảo rằng tồi /

NPP 07/03/2023
*****
Tòng Trần 
THIẾU ĐẾ...

Hôm nay thiếu đế dạ buồn rồi 
Dãi đã lòng thòng muốn rớt ngôi
Bởi củi tiêu tan dù sáu phút
Do than tắt ngấm dẫu mười hồi
Đành rằng lực kiệt nên không chảy
Biết chắc đời tàn để nỏ trôi
Cực nhọc thâu canh bèn vỡ ngõ 
Đau lưng mất sức...lẽ nào tồi..!
07/3/2023.
*****
Nguyễn Thanh Hùng 
Thơ vui:
SỨC TÀN

Đêm thâu cố gắng đã 
nhiều rồi
Rượu nhạt còn nàng cứ xoắn ngôi
Lải nhải đôi co chừng mấy phút
Hom hem thủ thỉ được vài hồi
Câu thơ ốm yếu đành hờ hửng
Chữ nghĩa gầy còm phải bỏ trôi
Nắng cuối ngày đông nên chẳng toả
Bâng khuâng lại tiếc sức tàn tồi 

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Đối họa
Trần Đình Tấn 

CHƯA TỚI BẾN

Ru chưa tới bến tại mình tồi
Độc dược vài thùng nuốt khó trôi
Tửu chửa thơm hương buồn mỗi bữa
Môi chưa tím sắc khổ từng hồi
Ngồi nhìn thảm cỏ tan quanh mộ
Đứng ngắm bờ rừng rẽ giữa ngôi
Miễn cưỡng nên chi mình lép vế
Loay hoay cả buổi thấy mềm rồi ./.

LCT O7O3/2O23