NẮNG BUỒN
Hỏi nắng buồn chi mãi tự tình
Manh đời bấy thuở nhục rồi vinh
Vườn hoa mặc khách còn mê ảnh
Cõi mộng làng chơi chẳng thiết hình
Có những hôm vòng quanh điểm hẹn
Hay từng buổi dạo kiếm đường binh
Tình em thoả hiệp cùng đêm xuống
Gặm nỗi sầu đau của chính mình ./.
LCT O4/O6/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
SỢI DÂY TÌNH
Vì răng để vướng sợi dây tình
Có lẽ anh nầy phận chẳng vinh
Đã nhớ nàng kia hồi tặng ảnh
Còn thương ả nọ bữa trao hình
Ân nồng mới nở chờ đêm hẹn
Nợ thắm chưa đầy dõi buổi binh
Khổ nỗi đường xa nào chịu xuống
Thành ra gã tự phải chê mình.
04/6/2025.
*****
Lê Minh
BIỂN CHIỀU (Mạ đề)
Sóng biển hoang hôn cũng nhạt tình
Tôi thề trả hết nhục cùng vinh
Đường xưa lãng tử vừa quên bóng
Lối nhỏ hoài nhân vẫn đợi hình
Cuối sảnh xuân chiều em lỗi hẹn
Sau miền hạ sớm lão chờ binh
Mùa hoa đỏ thắm khung trời mộng
Ngẫm lại còn ai hiểu chúng mình
LM
*****
Cao Quang Sáu
CHAI SẠN.
Thì thôi dấu kín nỗi ưu tình
Chi nữa mà bàn chuyện nhục vinh
Lãng tử tham lam đừng trách họ
Làng chơi an phận nhớ yêu mình
Đâu khi nuốt hận đưa Từ Hải
Lại buổi căm hờn đón tổng binh (*)
Tiệc rượu tràng cười vui cũng dứt
Soi gương vỏn vẹn một thân mình.
(*) Kiều từng " Nửa đám ma chồng nủa tiệc quan "
*****
Sầu Đông
MỜI ANH
Mời anh hãy cạn chén men tình
Để ánh trăng sầu tủi nhục vinh
Một mảnh trời cao chờ vỡ sóng
Nghìn cơn gió lộng đã nên hình
Đây màn biểu diễn lần vô hạn
Đó cảnh phô bày cuộc diễn binh
Mở ngõ hồng hoang cùng đón nhận
Niềm mơ chạm cảnh sống yên bình/
SD
*****
Ngọc Bích
VỮNG NIỀM TIN
Dù cho độc bước chỉ riêng mình
Cũng chạm tay rồi đến hiển vinh
Bến cũ thời xưa còn nghịch cảnh
Phòng đơn gác lạnh đã thân tình
Phai ngòi lửa giận xin đình chiến
Đốt mảnh tim sầu tạm hoãn binh
Để vững niềm tin vào cuộc sống
Nàng thơ vẫn tự thích đăng hình.
04 .06 .2025 - Ngoc Bich
*****
Trần Đình Tấn
TIẾC LẮM
Để được cùng nhau thắm nghĩa tình
Ta tìm kiếm lại những ngày vinh
Người xưa vẫn nhớ còn lưu ảnh
Bạn cũ nào quên muốn trả hình
Đã mấy Xuân về em bỏ hẹn
Thương mùa Hạ đến gã đành binh
Niềm vui kỉ niệm hoài lưu luyến
Tiếc nỗi giường đôi chỉ một mình./.
04/6/2025
*****
Hoành Trần
SÔNG QUÊ
Sông quê tươi đẹp biết bao tình,
Chở nặng nghĩa ân lắm nhục vinh!
Nơi đã ươm mầm rồi kết kén,
Chốn vừa cắt rốn tạo nên hình,
Lớp trường cần mẩn lo thi cử
Non nước nhu cầu phải tuyển binh!
Phiêu lãng muôn nơi rồi trở lại
Xuôi dòng ru kể chuyện đời mình!
HT
4/6/25
*****
Dinh Tuan Minh
LỬNG LƠ
Hoài mong có bạn mãi chung tình
Cuộc sống mai này sẽ hiển vinh
Bữa Tết hàn huyên rồi chụp ảnh
Ngày Xuân gặp gỡ để ghi hình
Vui mừng dõi cả đoàn ca hát
Phấn khởi xem từng đội diễu binh…
Tưởng tháng ngày nhen nồng đượm nghĩa
Nào hay lão nguyệt tách đôi mình
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
. BẼ BÀNG
Người xa chỉ nghĩ đến riêng mình
Ám ảnh trong đời nỗi nhục vinh
Vẫn đó vườn xưa còn hiện ảnh
Và đây nẻo hẹp mãi in hình
Buông rồi lắm kẻ đem lời giễu
Để nhỡ bao thằng kiếm chuyện binh
Cứ tưởng mai ngày duyên sẽ hợp
Nào hay ả nguyệt rẽ đôi tình
L Đ K 04/06/25
*****
Kim Xuyến
NGẪM ĐỜI
Hãy sống cùng nhau thật vẹn tình
Dù đời tráo trở nhục cùng vinh
Phong ba bão táp không chìm cảnh
Nắng hạ mưa sa vẫn giữ hình
Ghét kẻ tham lam ôm ngọc báu
Thương người nghĩa khí chọn đao binh
Sông sâu biển rộng lòng son sắt
Cho dẫu rằng ta chỉ một mình./.
*****
Tòng Trần
SỢI DÂY TÌNH
Vì răng để vướng sợi dây tình
Có lẽ anh nầy phận chẳng vinh
Đã nhớ nàng kia hồi tặng ảnh
Còn thương ả nọ bữa trao hình
Ân nồng mới nở chờ đêm hẹn
Nợ thắm chưa đầy dõi buổi binh
Khổ nỗi đường xa nào chịu xuống
Thành ra gã tự phải chê mình.
04/6/2025.
*****
Lê Minh
BIỂN CHIỀU (Mạ đề)
Sóng biển hoang hôn cũng nhạt tình
Tôi thề trả hết nhục cùng vinh
Đường xưa lãng tử vừa quên bóng
Lối nhỏ hoài nhân vẫn đợi hình
Cuối sảnh xuân chiều em lỗi hẹn
Sau miền hạ sớm lão chờ binh
Mùa hoa đỏ thắm khung trời mộng
Ngẫm lại còn ai hiểu chúng mình
LM
*****
Cao Quang Sáu
CHAI SẠN.
Thì thôi dấu kín nỗi ưu tình
Chi nữa mà bàn chuyện nhục vinh
Lãng tử tham lam đừng trách họ
Làng chơi an phận nhớ yêu mình
Đâu khi nuốt hận đưa Từ Hải
Lại buổi căm hờn đón tổng binh (*)
Tiệc rượu tràng cười vui cũng dứt
Soi gương vỏn vẹn một thân mình.
(*) Kiều từng " Nửa đám ma chồng nủa tiệc quan "
*****
Sầu Đông
MỜI ANH
Mời anh hãy cạn chén men tình
Để ánh trăng sầu tủi nhục vinh
Một mảnh trời cao chờ vỡ sóng
Nghìn cơn gió lộng đã nên hình
Đây màn biểu diễn lần vô hạn
Đó cảnh phô bày cuộc diễn binh
Mở ngõ hồng hoang cùng đón nhận
Niềm mơ chạm cảnh sống yên bình/
SD
*****
Ngọc Bích
VỮNG NIỀM TIN
Dù cho độc bước chỉ riêng mình
Cũng chạm tay rồi đến hiển vinh
Bến cũ thời xưa còn nghịch cảnh
Phòng đơn gác lạnh đã thân tình
Phai ngòi lửa giận xin đình chiến
Đốt mảnh tim sầu tạm hoãn binh
Để vững niềm tin vào cuộc sống
Nàng thơ vẫn tự thích đăng hình.
04 .06 .2025 - Ngoc Bich
*****
Trần Đình Tấn
TIẾC LẮM
Để được cùng nhau thắm nghĩa tình
Ta tìm kiếm lại những ngày vinh
Người xưa vẫn nhớ còn lưu ảnh
Bạn cũ nào quên muốn trả hình
Đã mấy Xuân về em bỏ hẹn
Thương mùa Hạ đến gã đành binh
Niềm vui kỉ niệm hoài lưu luyến
Tiếc nỗi giường đôi chỉ một mình./.
04/6/2025
*****
Hoành Trần
SÔNG QUÊ
Sông quê tươi đẹp biết bao tình,
Chở nặng nghĩa ân lắm nhục vinh!
Nơi đã ươm mầm rồi kết kén,
Chốn vừa cắt rốn tạo nên hình,
Lớp trường cần mẩn lo thi cử
Non nước nhu cầu phải tuyển binh!
Phiêu lãng muôn nơi rồi trở lại
Xuôi dòng ru kể chuyện đời mình!
HT
4/6/25
*****
Dinh Tuan Minh
LỬNG LƠ
Hoài mong có bạn mãi chung tình
Cuộc sống mai này sẽ hiển vinh
Bữa Tết hàn huyên rồi chụp ảnh
Ngày Xuân gặp gỡ để ghi hình
Vui mừng dõi cả đoàn ca hát
Phấn khởi xem từng đội diễu binh…
Tưởng tháng ngày nhen nồng đượm nghĩa
Nào hay lão nguyệt tách đôi mình
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
. BẼ BÀNG
Người xa chỉ nghĩ đến riêng mình
Ám ảnh trong đời nỗi nhục vinh
Vẫn đó vườn xưa còn hiện ảnh
Và đây nẻo hẹp mãi in hình
Buông rồi lắm kẻ đem lời giễu
Để nhỡ bao thằng kiếm chuyện binh
Cứ tưởng mai ngày duyên sẽ hợp
Nào hay ả nguyệt rẽ đôi tình
L Đ K 04/06/25
*****
Kim Xuyến
NGẪM ĐỜI
Hãy sống cùng nhau thật vẹn tình
Dù đời tráo trở nhục cùng vinh
Phong ba bão táp không chìm cảnh
Nắng hạ mưa sa vẫn giữ hình
Ghét kẻ tham lam ôm ngọc báu
Thương người nghĩa khí chọn đao binh
Sông sâu biển rộng lòng son sắt
Cho dẫu rằng ta chỉ một mình./.
*****
Nguyễn Nancy
Em góp bút cùng anh
ĐẮP MỘ TÌNH !
Mượn chuỗi thời gian xóa ảnh hình
Nghe hồn lạc lõng dưới bình minh
Vì cơn biển động sầu thân gái.
Bởi cánh hồng phai lỡ phận mình
Ý chọn yên lành..không thỏa mãn
Tâm cần hạnh phúc...chẳng hồi sinh.
Làm sao gãy gánh rồi ly biệt
Giữ mảnh tàn y đắp mộ tình
June 3 25 Florida
NanCy Nguyen