VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

CÕI ẢO & LÒNG NGƯỜI

 CÕI ẢO & LÒNG NGƯỜI


Thơ thì vẫn vậy cách ngày đăng
Cõi tục trần - Ôi ! khó tả bằng...
Tối ngủ nghe mùa nhân ngãi rụng
Trưa ngồi gặp lũ thế thời giăng
Vì thương bạn gửi lời tha thiết
Bởi ghét người cho lẽ nhập nhằng
Mộng bỗng trôi cùng hương gió thoảng
Duyên đành lạc giữa mấy mùa trăng ./.

       LCT 23/O2/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
LẤY GÌ ĐĂNG

Thơ cùn ngữ kiệt lấy gì đăng
Vẫn chỉ ngồi xem vận trắc bằng
Đối nghĩa không rành câu để rụng
Niêm từ chẳng gọt chữ ngừng giăng
Vì do đọc lướt chưa hề nhuyễn
Tại bởi nhìn qua  đã thấy nhằng
Mỏi mệt đang còn suy nghĩ viết
Ta đành ngửa mặt ngắm vầng trăng
23/02/2022
*****
Phượng Phượng 
VẦNG TRĂNG KHUYẾT NỬA

Viết đoạn thơ tình để sớm đăng
Buồn vui thổ lộ có chi bằng
Em ngồi nhặt cả mùa đông rụng
Mẹ đứng gom từng buổi gió giăng
Thấy cảnh hoàng hôn mờ sóng cuộn
Nhìn quanh mặt biển trắng mây nhằng
Câu hò cuối buổi sầu xa vắng
Giữa lối đêm còn nửa bóng trăng/

NPP 23/02/2022
*****
Lê Minh 

TÌNH THƠ (Mạ Đề )

Suy hoài viết mãi được bài đăng
Ngẫm lại còn chi để sướng bằng
Ít chữ cho đời trai trẻ rụng
Đôi vần để kiếp ngọc ngà giăng
Tình thơ một mớ không người hỏi
Nghĩa phú vài chương loạn kẻ nhằng 
MỘNG BỖNG TRÔI CÙNG HƯƠNG GIÓ THOẢNG
Ta về tựa cửa ngóng chờ trăng
ML
*****
Vĩnh Long 
NGẠI NGẦN
Bởi tứ thơ cùn cũng ngại đăng
Lời hay khó gặp tủi chi bằng
Nên đành lặng lẽ thu từ quẩn
Phải chịu âm thầm cất chữ giăng
Lắm bữa hờn cô lườm dẻo quẹo
Nhiều hôm giận gã trách dai nhằng
Cho lòng khắc khoải ôm sầu hận
Để phận bơ phờ giữa ánh trăng
Vĩnh Long