VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2021

BÓNG ĐỔ QUA THỀM

BÓNG ĐỔ QUA THỀM

(THTK)

"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi".
( Trích trong KHÓC THỊ BẰNG của Nguyễn Gia Thiều )
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

ĐẬP tràn con nước đợi triều vơi
CỔ tự vàng trăng gió rộn lời
KÍNH cẩn sư ngồi trông cửa Phật
Ra cầu Thánh lễ độ thần chơi
TÌM trong khoảnh mắt hồn thi lộng
LẤY giữa lòng đêm mảnh nguyệt ngời
BÓNG đổ qua thềm thương tuổi hạc
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI .

LCT O4/12/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
XA RỒI DĨ VÃNG
(THTK, 1 Xuyên tâm đối)
"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi".
*
ĐẬP bình rượu cũ tiếc đầy vơi
CỔ xúy người xưa đã cạn lời
KÍNH vỡ mong hồn soi kiếm dấu
Ra thềm ngóng bạn nhớ mùa chơi
TÌM hương kỷ niệm ru tình huyễn
LẤY cảnh hoàng hôn dỗ mộng ngời
BÓNG ngả ta về bên ngõ lặng
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI .
Nguyễn Gia Khanh
O4/12/2O21
*****
Bích Hằng
KÝ VÃNG MÙA THƯƠNG
( THTK - Hoạ )
“ Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi . “
————-———-
ĐẬP từng ký ức nghĩa nào vơi
CỔ xúy niềm tin qúy trọng lời
KÍNH phút theo thầy chăm chỉ học
RA nghề với nghiệp rảnh rang chơi
TÌM hương kỷ niệm mùa hoa đỏ
LẤY quãng thời gian buổi hạ ngời
BÓNG ngả chiều đông vời vợi nhớ
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI .
2021 . 12 .04 - Bích Hằng .
*****
Nguyễn Tiến
BÓNG NGẢ SANG CHIỀU
(THTK)
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
°°°°°°°°°°°°°°°°
ĐẬP hòm than vãn lệ sầu vơi
CỔ mất làm khuy khóc cạn lời
KÍNH lão đeo vào trông rõ mặt
RA chờ cửa ngõ mộng lòn chơi
TÌM muôn nỗi nhớ tràn khoang rộng
LẤY vạn niềm vui lấp cảnh ngời
BÓNG ngả sang chiều âu cũng phận
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI .
*****
Tòng Trần
NHẸ LÒNG
Thtk....

"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi"
ĐẬP bình đổ nước.. nhẹ lòng vơi
CỔ súy mà chi đọng mãi lời
KÍNH vỡ tan/rời tiêu vạn mảnh
RA làm tỷ miếng/gọng lìa chơi.
TÌM trong kỷ niệm xem còn sáng
LẤY khoảng thời gian rọi vẫn ngời
BÓNG ngã sang chiều thôi khỏi vọng
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI.
04/12/2021.
*****
BÓNG LẺ
(THTK)
"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi".
________________
ĐẬP chiều nước chảy mãi đầy vơi
CỔ độ chùa đêm mõ nối lời
KÍNH mẹ con dìu qua quãng nắng
RA miền biển viếng họ hàng chơi
TÌM duyên phận chẳng còn môi đỏ
LẤY nợ nần đâu có cảnh ngời
BÓNG lẻ đơn lòng quanh bếp lửa
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI .
NPP 04/12/2021
*****
TRÊN BẾN HOÀNG HỒN.
Thể loại: Tung hoành trục khoán
"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi".
( Trích trong KHÓC THỊ BẰNG của Nguyễn Gia Thiều )

ĐẬP đầy đủ nước chửa hề vơi
CỔ xúy người ca chẳng ngớt lời
KÍNH vội đeo vào xem cá quẫy
Ra nhìn sóng vỗ kẻ cùng chơi
TÌM bao ý tưởng bên chiều tím
LẤY mọi niềm tin giữa nắng ngời
BÓNG đổ nên đành xa bến mộng
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI
Đinh Tuấn Minh.
*****
Ngạn Bùi Xuân
" Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi ,,

. BÓNG NGẢ
Đập vùi bể hận trút tình vơi
Cổ hủ còn mang nặng những lời
Kính trọng tiền nhân đời tiếng tỏa
Ra điều quân tử chỗ làng chơi
Tìm bao kỷ niệm thời xuân thắm
Lấy quãng thời gian tuổi mộng ngời
Bóng nhạt buông chiều khi tóc ngả
Xếp Tàn Y Lại Để Dành Hơi.
Xuân Ngạn : 04.12.21
*****

MỆT MỎI
ĐẬP đầy nước lũ đợi ngày vơi
CỔ sách thời xưa đã dạy lời
KÍNH hỏi Sư cầu /vui dõi Phật
RA mừng Chúa /trọng nghĩ người chơi
TÌM nơi luyện võ cho bừng sáng
LẤY chỗ mài kinh để rạng ngời
BÓNG ngã chiều tan đời mệt mỏi
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI
04/12/2021