VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2023

KHÚC NIỆM SẦU

KHÚC NIỆM SẦU


Vẫn bóng mờ trăng lạnh hẻm đầu
Mây buồn trải kín mặt vườn ngâu
Lời đêm Cuốc mỏi mồm than vãn
Tiếng mõ Chùa cao điểm nguyện cầu
Chạm cửa mưa lùa vương kẽ lá
Long trời sấm dậy đảo rừng sâu
Vườn hoang gió nhẹ màn sương phủ
Cảnh cũ người xưa khúc niệm sầu ./.

LCT O2/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Loan Kim
LỮ THỨ
Vời trông ,lữ thứ biệt giang đầu
Mỗi lúc thu về  thả giọt ngâu
Bởi áng mây chiều xa ngõ giạt
Và kinh cổ tự ngắn đêm cầu
Âm thầm vận trải hồn hoang vắng
Lặng lẽ thơ đề nẻo lắng sâu
Nhớ mảnh trăng thề nơi quạnh lũng
Hoài mong cố quận để tâm sầu.

Loan Kim 
Đà Lạt 2/7/2023
*****
Phượng Phượng
MÙA NGÂU VỠ

Ngàn đêm lạnh bến nửa sông đầu
Tháng bảy thu về đẫm giọt ngâu
Vẫn bóng dày sao mờ mặt cỏ
Còn mây mỏng lại trắng chân cầu
Em về lối cũ tình riêng cạn
Bạn đến hiên buồn mộng rẽ sâu
Cuối nẻo chiều nghe đời lặng lẽ 
Nhìn trăng gió nhạt gối canh sầu/

NPP  02/07/2023
*****
Le Nguyen

BƯỚC MỎI 

Hỏi nó vì sao lỡ mộng đầu 
Tim buồn mắt ủ một dòng ngâu
Thề xưa vội trả bên lòng phố
Ước cũ đành chôn lại hẻm cầu
Những giọt mưa tàn giăng lối nhỏ
Bao làn gió bụi phủ tầng sâu
Đường khuya lịm bóng người cô lữ
Chạnh nỗi niềm dâng mỏi gối sầu

LM
*****
Tòng Trần
MỐI DUYÊN ĐẦU

Vì sao lại bỏ mối duyên đầu
Mãi để canh tàn thấm giọt ngâu
Nhặt những lời thơ rầu ở bến
Tìm bao khúc nhạc khổ nơi cầu
Xa người giỡn sóng hồn mơ thẳm
Vắng kẻ đua dòng dạ nhiễm sâu
Bởi bóng thuyền xưa đành phụ rẫy
Giờ đây nỡ dứt mộng tim sầu.
02/7/2023.
*****
Ánh Dương
KHÚC TÌNH NGÂU

Đàn ai gảy khúc nhạc u sầu
Đẹp buổi thu về lạnh tiết ngâu
Quạnh quẽ vườn hoang chiều nắng cuối
Đìu hiu ngõ lạnh buổi mưa đầu
Anh rời ngõ hạ thuyền xa vắng
Mộng lỡ xuân này sóng lặng sâu
Nguyệt lão se nhầm duyên chẳng thắm
Đành cam lẻ bóng giữa đêm cầu!!

NKL 02 07 23
*****
Trần Đình Tấn
CHUYỆN CŨ

Nỗi nhớ ngày xưa kỉ niệm đầu
Hai người gặp gỡ đúng mùa ngâu
Mừng hôm chị nói vang ngoài cửa
Đến bận nàng hôn ở giữa cầu
Bởi nghĩa ân ngời đêm gió lạnh 
Do tình ái đẫm mộng chiều sâu
Giờ quên bỏ hết không còn nữa 
Gợi mãi làm ta cứ khổ sầu
02/7/2023
*****
Thuy Tran
BÀI THƠ CŨ
Vườn trăng kỷ niệm áng thơ đầu
Gió lẫy mây chùng ngập sắc ngâu
Khóm trúc lay lay nghiêng ngả bóng
Hàng cau ủ rũ dáng cơ cầu
Tìm câu đối chữ thanh âm vận
Ghép ý gieo vần nghĩa tứ sâu
Phố vắng thưa người mưa ngập lối
Màn khuya khắc họa bút tâm sầu
*****
Chin Ngo Van
ĐỨT ĐOẠN LỜI THƠ 

Vầng mây ảm đạm phía trên đầu 
Thả giọt mưa buồn giữa tiết ngâu
Khiến nỗi bơ phờ chen nẻo giậu
Làm sương lả lướt quện chân cầu 
Đêm vàng võ cuộn hồn mơ xấu 
Ngõ thẩn thơ luồn dạ nhớ sâu
Lại những câu từ đan ghép lẩu 
Vần âm đứt đoạn ngẩn ngơ sầu.

Chin Ngo Van  2/7/2023!