VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

CÁ THÁNG TƯ

CÁ THÁNG TƯ


"Một cõi đi về" chẳng lẻ đơn
"Diễm xưa" "Cát bụi" những đêm hờn
"Hoa vàng mấy độ" tàn theo gió
"Hạ trắng" bao mùa lạnh mỗi cơn
"Nắng Thuỷ Tinh" hờn con nước cuộn
"Sóng về đâu" giận mảnh trăng vờn
"Biết đâu nguồn cội" người xa mãi
"Lặng lẽ nơi này" nhớ Trịnh Sơn ./.

LCT 01/04/2018
BÀI HỌA :
*****
“CÒN MÃI TÌM NHAU”

“Vàng phai trước ngõ” bước cô đơn
“Đại bác ru đêm”những tủi hờn
“Xa dấu mặt trời” đau bóng tuổi
“Bên đời hiu quạnh”buốt từng cơn
“Bốn mùa thay lá”tình hoa rụng
“Những giọt mưa khuya”lối nguyệt vờn
“Để gió cuốn đi”sầu cổ độ
“Người về bỗng nhớ”Trịnh Công Sơn…

Lý Đức Quỳnh 1-4-2018

*****
Dinh Tuan Minh
NHỚ ANH
“Bên đời hiu quạnh” với tình đơn
“ Như cánh Vạc bay” lúc tủi hờn
“Có những con đường” nhiều“ cát bụi”
Thêm vùng “Biển vắng” bão từng cơn 
“Nối vòng tay lớn” dù mưa cuộn
“ Dựng lại nhà” xinh mặc gió vờn
“Hạ trắng” “Hành ca” “huyền thoại mẹ”
“ Đêm hồng “ khắc khoải Trịnh Công Sơn
Đ.T,M

HỒN HOANG

HỒN HOANG


Nhà bên bât chợt trỗi cung đàn
Giọng khẽ như là tiếng thở than
Cận cửa sươnglùa manh gió rã
Kề hiên khói quyện cảnh trăng tàn
Đôi tròng đảo lộn người ho rát
Võng mạc xoay tròn chó sủa khan
Lạnh lẽo căn phòng thêm bí hiểm
Người qua kẻ lại bước chân tràn ./.

LCT 01/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
ĐÊM HUYỀN BÍ

Vọng giữa màn đêm của tiếng đàn
Thêm lời trẻ khóc mụ bà than
Xòa bên vệ đá màu tro rụi
Lõa cạnh lùm cây vết lửa tàn
Cửa ngõ nhang nhòe len lỏi rát
hiên nhà gió đẩy xạc xào khan
Vườn sau tiếng động quàng khe khẽ 
Những khoảnh mờ loang chớp lại tràn..! 

NL01/04/2018
*****
Trung Nhẫn
CÁ THÁNG TƯ 
.
Nghĩa địa hồi hôm vẳng tiếng đàn 
Cung trầm khúc bổng não nề than
Sờn da, trước cổng đùn sương quện 
Lạnh cẳng, ngoài hiên quãng khói tràn
Cái Mận chui mền rên rỉ khẽ
Cu Xoài trốn tủ ngậm ngùi khan
Gà đâu giục giã đêm dần sáng
Thở hắt mừng rơn, nỗi sợ tàn
.
Trung Nhẫn 1/4/2018
*****
Tòng Trần
HÃI

Dễ sợ... hồn ma thả tiếng đàn
Đêm trường cảnh vắng vọng
lời than
Đìu hiu gối lẻ vầng trăng ngã
Quạnh quẽ phòng côi mảnh gió tàn
Cổ họng luôn vờ ho mãi rát
Thân hình cứ ngỡ giật hoài khan
Là do cõi thức chừng như mỏi
Tại bởi lồng tim cứ hãi tràn... 
01/4/2018.
*****
Dư Âm 
LẠNH LẼO TRÀN!
Quạnh quẽ về khuya vẳng tiếng đàn,
Thêm nhiều kẻ gọi với gào than!
Sầu đau mất mẹ thân rời rã,
Ảo não lìa cha xác lụi tàn!
Lặng lẽ côi đời khoang cổ rát,
Âm thầm một cõi tấc lòng khan!
Nghe chừng nẫu dạ và nguy hiểm,
Vắng vẻ từ nay lạnh lẽo tràn!!!
*****


XUỐNG ĐỊA PHỦ 

Tiếng kẻng triều âm vẫy gọi đàn 
Oan hồn bấn quẩn lại hờn than 
Thằng tham lãnh án dầu sôi ngập 
Gã bạc phò đơn lửa đốt tàn 
Rực mỡ cô bồ kêu bỏng rát 
Đen lòng cậu ấm chửi buồn khan 
Mình vui bởi chén còn say sẩm 
Hận lão Diêm Vương tửu uống tràn

Nguyễn Châm - 010418
*****
TIẾNG ĐÀN KHUYA
Oblivion
***

Não nuột lòng ai gởi tiếng đàn
Ngân vào quãng vắng tựa lời than
Buồn duyên chẳng kết, tình vơi cạn
Tủi nợ không thành ái loãng tan
Gợi nhớ hôm nào... nhiên thỏa mãn*
Ru sầu hiện cảnh... phũ phàng khan
Chìm trong biển lệ lời ai oán
Để khách vừa nghe cũng lụy tràn.

*(nhiên) = dưng- bỗng nhiên=bỗng dưng

Oblivion Thach
*****
HIÊN ĐỜI
Ngõ phủ vàng tô rộn tiếng đàn 
Hiên đời xám xịt cảnh lầm than
Oàn lưng kẻ gánh cằn thân cỗi 
Đỏ gót thằng vơ đẫy họng tràn 
Ác quỷ tung hành chân vẫn lộng
Oan hồn thản khóc giọng còn khan
Từng canh những bể sầu ai oán 
Giận cõi tà vương hủy đất tàn.

*****

Nhố Nhăng

NHẠC LÒNG ---- NN 
Họa bài HỒN HOANG của BTG 

Vấn bận đường tơ loạn phím đàn 
Trầm thanh bổng nhịp cũng hờn than 
Thềm trên nến lụi phiêu lòng tán 
Bệ dưới đèn lu rã dạ tàn 
Đoản khúc hồn mơ buồn nghĩa hạn 
Trường âm mộng héo chán tình khan 
Ca từ lạnh lẽo buồn muôn vạn 
Thổn thức hồn hoang tủi ngập tràn