VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

CÙNG EM

CÙNG EM

(Thuận nghịch độc trắc vận)

Thuận :

Chén nữa ta mời em tửu cạn
Người xa để lệ trào than oán
Thẹn đêm nhìn cảnh xuyến xao lòng
Mơ sớm gợi tình vương vấn bạn
Én liệng hôm trời đẹp quán quê
Dù chao buổi nắng vàng thôn bản
Nghẽn sương bờ cũ dáng ai chờ
Vén mộng xem hồn khơi bước cản ...

Nghịch :

Cản bước khơi hồn xem mộng vén
Chờ ai dáng cũ bờ sương nghẽn
Bản thôn vàng nắng buổi chao dù
Quê quán đẹp trời hôm liệng én
Bạn vấn vương tình gợi sớm mơ
Lòng xao xuyến cảnh nhìn đêm thẹn
Oán than trào lệ để xa người
Cạn tửu em mời ta nửa chén ./.

LCT 18/01/2021
BÀI HỌA :
**********
Nguyễn Gia Khanh
XUÂN ĐẾN RẺO CAO
(Thuận nghịch độc - Trắc vận)
Chén nâng mình thỏa cùng đêm cạn
Nồng nghĩa để xua thù với oán
Thẹn má càng say rượu dỗ hồn
E lòng dẫu đắm em nhìn bạn
Én đầy non Tản đỉnh lồng sương
Tình thắm hội Mông khèn rộn bản
Nghẽn lối chiều xuân gót trải đường
Vén mây ngàn mộng trời sao cản.
Đọc ngược :
Cản sao trời mộng ngàn mây vén
Đường trải gót xuân chiều lối nghẽn
Bản rộn khèn Mông hội thắm tình
Sương lồng đỉnh Tản non đầy én
Bạn nhìn em đắm dẫu lòng e
Hồn dỗ rượu say càng má thẹn
Oán với thù xua để nghĩa nồng
Cạn đêm ngồi thỏa mình nâng chén.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
VẦN THƠ ƯỚC HẸN
Chiều suơng trắng trải bên hồ cạn
Khúc nhạc u buồn nhưng chẳng oán
Lặng lẽ trên bờ giọng hát em
Êm đềm cạnh bến lời ca bạn
Căn nhà gió lạnh nằm ngang dốc
Cửa sổ trăng buồn chen cuối bản
Lạc lõng riêng mình nỗi nhớ nhung
Vần thơ ước hẹn nào ai cản/
NPP 18/01/2021
*****
Nguyễn Thế An
XÂY XẨM
(Thuận – nghịch độc)
Chén tràn vui mãi mời dô cạn
Về khổ rượu say đừng oán thán
Thẹn chữa đo dài dải nước non
Đòi so thức trắng đêm bầu bạn
Én chờ xuân gặp lỡ mai đào
Hoa đợi bướm vào trông sớm bản
Nghẽn lối la đà bước vẹo xiêu
Vén mây rèm ngọc người ta cản.
Đọc ngược:
Cản ta người ngọc rèm mây vén
Xiêu vẹo bước đà la lối nghẽn
Bản sớm trông vào bướm đợi hoa
Đào mai lỡ gặp xuân chờ én
Bạn bầu đêm trắng thức so đòi
Non nước dải dài đo chữa thẹn
Thán oán đừng say rượu khổ về
Cạn dô mời mãi vui tràn chén.
Nguyễn Thế An
*****
Mộng Hoài Nhân
CẢNH XUÂN VỀ
Thuận nghịch độc ,Vận trắc ,thanh bằng.
Thuận
Chén say mời nhấp cho hương cạn
Êm ấm quên đi bao nỗi oán
Thẹn với trăng hoa chữ đá vàng
Vui cùng Nguyệt gió câu bè bạn
Én chào xuân đẹp lượn ngoài sân
Mai nở nắng vàng cài dưới bản
Nghẽn máy xe inh ỏi giữa
đường
Vén tay thi họa ai thời cản ?
Nghịch.
Cản thời ai họa thơ? Tay vén.
Đường giữa ỏi inh xe máy nghẽn
Bản dưới cài vàng nắng nở mai
Sân ngoài lượn đẹp xuân chào én
Bạn bè câu gió nguyệt cùng vui
Vàng đá chữ trăng hoa mới thẹn.
Oán nỗi.Bao đi! Quên ấm êm
Cạn hương cho nhấp mờ say chén.
Mộng Hoài Nhân.
18/1/2021
*****
Quang Lê Vũ
TÌNH BẠN THƠ 
(Thuận nghịch độc, Trắc vận) 

Thuận 
Chén mời anh hiểu nay bình cạn 
Câu họa xướng rồi xua đuổi oán 
Thẹn đấy tìm nhau gọi nhớ lòng 
Mong kìa đợi cửa qua chào bạn
Én đùa mây buổi nắng trùm quê 
Hiên rộn tiếng đàn âm vọng bản 
Nghẽn giọng reo lời gửi khúc ca 
Vén mành xem vận thơ nào cản 

Nghịch 
Cản nào thơ vận xem mành vén 
Ca khúc gửi lời reo giọng nghẽn 
Bản vọng âm đàn tiếng rộn hiên
Quê trùm nắng bữa mây đùa én 
Bạn chào qua cửa đợi kìa mong 
Lòng nhớ gọi nhau tìm đấy thẹn 
Oán đuổi xua rồi xướng họa câu 
Cạn bình nay hiểu anh mời chén

Quang Lê Vũ - 18.1.2021
*****
Sầu Riêng
VÉN MẢNH SẦU ĐÊM
(Thuận nghịch độc trắc vận)

Thuận:

Chén đầy đong tửu chung vừa cạn 
Hoài phủ nỗi đau thường phận oán 
Thẹn kiếp đời vương nghĩa trở lòng 
Quên niềm ái chuyển duyên rời bạn 
Én bầy nghiêng nhịp trải thềm xuân
Hương mộng trỗi đàn say khúc bản 
Nghẽn bóng trầm khơi đổ cuộc chờ 
Vén màn hoang muộn đêm sầu cản 

Nghịch:

Cản sầu đêm muộn hoang màn vén 
Chờ cuộc đổ khơi trầm bóng nghẽn 
Bản khúc say đàn trỗi mộng hương 
Xuân thềm trải nhịp nghiêng bầy én 
Bạn rời duyên chuyển ái niềm quên 
Lòng trở nghĩa vương đời kiếp thẹn 
Oán phận thường đau nỗi phủ hoài 
Cạn vừa chung tửu đong đầy chén.

Sầu Riêng: 18/01/2021
*****
Tác giả
Đối hoạ cùng quý thi hữu
KHƠI TÌNH
(Thuận nghịch độc trắc vận)
Thuận :
Chén khơi tình ước tròn đêm cạn
Tay nắm tay chào không hận oán
Thẹn vẻ môi son cảnh đợi người
Thương từng kẽ mắt hồn mơ bạn
Én buồn sông lượn sóng chiều quê
Xuân nhớ rượu chờ mâm vị bản
Nghẽn mạch tim đau lệ ngắn dài
Vén mây trời lại ngày thu cản ?
Nghịch :
Cản thu ngày lại trời mây vén.
Dài ngắn lệ đau tim mạch nghẽn
Bản vị mâm chờ rượu nhớ xuân
Quê chiều sóng lượn sông buồn én
Bạn mơ hồn mắt kẽ từng thương
Người đợi cảnh môi son vẻ thẹn.
Oán hận không chào tay nắm tay
Cạn đêm tròn ước tình khơi chén.
LCT 18/01/2021