VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

KHI ĐỜI KHÔNG CÓ EM

KHI ĐỜI KHÔNG CÓ EM 

(Tung hoành trục khoán . Cách cú đối)

(Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng nhau rồi say với ai) Trích thơ của Vũ Hoàng Chương

🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍

EM đã xa từ buổi gió phai
ƠI căn gác cũ sóng mây cài
LỬA đêm vẫn nhuộm màu trăng úa
TẮT mạch thơ buồn ngõ nắng mai
BÌNH trống đang vùi cơn mộng huyễn
KHÔ sương chiều lạnh lối hoa nhài
RƯỢU thơm chẳng lẽ mình ta uống
ĐỜI VẮNG NHAU RỒI SAY VỚI AI ./.

LCT 27/O2/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
VẮNG NHAU RỒI
THTK - CCĐ... 
"Em ơi lửa tắt bình khô rượu  -  Đời vắng nhau rồi say với ai..." VHC. 

EM vẫn yêu kiều chẳng sắc phai
ƠI mây nỡ để gió sương cài..! 
LỬA tình rực rỡ...chiều như úa 
TẮT ngõ không chờ dõi Huệ Mai
BÌNH mộng thờ ơ người ví cũ
KHÔ truông chẳng đợi ngắm Lan Nhài 
RƯỢU hồng nhạt thếch làm đau kẻ 
ĐỜI VẮNG NHAU RỒI SAY VỚI AI..! 
27/02/2022.
******
Nguyễn Gia Khanh
THỀM XUÂN MỘT BÓNG
(Tung hoành trục khoán . Cách cú đối)

(Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng nhau rồi say với ai) Trích thơ của Vũ Hoàng Chương

EM để ta cùng một bóng phai
ƠI xuân mộng ấy nỡ then cài
LỬA hương mấy thuở dù đang khát
TẮT mảnh trăng thề chạnh giấc mai
BÌNH ngọc bao mùa tuy vẫn ngỏ
KHÔ mi mắt đợi tiếc bông nhài
RƯỢU xưa chửa cạn mà đêm hết
ĐỜI VẮNG NHAU RỒI SAY VỚI AI ./.

Nguyễn Gia Khanh 
 27/O2/2O22
*****
Phượng Phượng 
LỆ TÌNH

(Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng nhau rồi say với ai)
___________________
EM nguyện yêu người chẳng nhạt phai
ƠI đêm trở giấc mộng mơ cài
LỬA xuân chửa thắm bờ môi đỏ
TẮT bóng trăng sầu trước ngõ mai
BÌNH tửu chưa nồng manh ái cũ
KHÔ mi lệ ướp vị hương nhài
RƯỢU thơ lạc điệu buồn không nhỉ
ĐỜI VẮNG NHAU RỒI SAY VỚI AI/

NPP 27/02/2022
*****
Hà Ngân 
TIỄN BIỆT 

EM bước chân về buổi nắng phai 
ƠI cơn gió thổi rớt trâm cài 
LỬA tàn khói lụi trong màng tối
TẮT mảnh trăng mòn giữa ánh mai
BÌNH cạn nên bày chân tướng thật
KHÔ ly mới biết vị hương nhài
RƯỢU cay tiễn biệt người đi mãi
ĐỜI VẮNG NHAU RỒI SAY VỚI AI .
*****
Nguyễn Hùng 
CHỜ EM
( "Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng nhau rồi say với ai"- Vũ Hoàng Chương )

EM hỡi lòng anh chẳng nhạt phai
ƠI sao trí đọng lẫn tâm cài
LỬA tình đượm cháy từng đêm trọn
TẮT vẫn hương nồng mỗi buổi mai
BÌNH mãi đầy men thơm sắc cúc
KHÔ chưa đến nỗi loãng hương nhài
RƯỢU chờ đắng cả bờ môi lạnh
ĐỜI VẮNG NHAU RỒI SAY VỚI AI

              Nguyễn Hùng 
                  27.2.2022
*****
Chin Ngo Van 
LẺ LOI

EM hỡi ta nhìn nét mực phai
ƠI thơ mộng ấy phải đem cài
LỬA đang cháy rực đành tan rã
TẮT cảnh êm đềm giữa sớm mai
BÌNH vẫn chêm đầy thôi bỏ lạnh
KHÔ môi nhạt nhẽo sắc hương nhài
RƯỢU nồng cũng chỉ là men đắng 
ĐỜI VẮNG NHAU RỒI SAY VỚI AI.

Chin Ngo Van.       27/2/2022.