VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022

VẾT THÙ

 VỂT THÙ


Kỷ niệm quay về mỗi tối đông
Trời quê ảm đạm khói sương lồng
Ta bầu rượu đắng mơ cùng biển
Nó tuổi thơ buồn rã cạnh sông
Giữa bể càn khôn nào hợp ý
Ngoài manh thế sự chẳng tương đồng
Muôn đời chỉ lún sâu thù hận
Một nỗi đau chìm cảnh gió giông ./.

LCT O5/O3/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
HÌNH BÓNG CŨ

Thương chàng lãng tử cuối chiều đông
Để bến tình say cảnh gió lồng
Mấy độ trăng mờ trên mặt biển
Bao lần nắng nhạt dưới bờ sông
Nhìn qua nẻo mộng vàng chân núi
Ngoảnh lại triền mơ thắm ruộng đồng
Mãi ước con đò mau cập bến
Nhưng trời đã tối lại đầy giông/

NPP 05/03/2022
*****
Lê Minh 
VỌNG TƯỞNG 

Nghe từng kỷ niệm trỗi vào đông
Ngắm cõi trời xa cảnh bụi lồng
Những buổi mưa tràn chao ngọn núi
Bao chiều nắng trải gợn triền sông
Từng mơ một thuở trên đồi cát
Vẫn mộng ngày qua ở dưới đồng 
Có lẽ giờ đây ngồi vọng tưởng
Cho mình thoát khỏi những ngày giông 

LM
*****
Vĩnh Long 
THÔI RỒI….
Em vừa cập nẻo phố phường đông
Bỏ mặc triền đê hứng bão lồng
Tủi sáng mù giăng nhòa nhạt bãi
Thương chiều khói phủ mịt mờ sông....
Đâu tường những ý chưa hòa thuận
Chửa lượng từng câu vẫn bất đồng
Chỉ biết người xa sầu đọng mãi
Không ngờ lối cũ ngập tràn giông
Vĩnh Long