VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2024

VỀ ĐÂU ?

VỀ ĐÂU ?


Biết phải về đâu giữa muộn chiều
Chân đời lỗi nhịp bước quàng xiêu
Miền thu trở lại tìm mây trắng
Hẻm phố rời đêm tiễn lụa điều
Mộng đã chôn vùi bên bếp lửa
Thơ vừa ngả quỵ dưới gầm niêu
Vườn hoa lá đổ mùa hoang lạnh
Vẫn dáng hình xưa cảnh tụy tiều ./.

LCT O1/10/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
GIÓ QUAY CHIỀU 
Hờn khi tửu nhạt gió quay chiều
Lạnh nẻo em về bước ngã xiêu
Ngẫm cảnh trần gian buồn mấy chuyện 
Nhìn khung thế sự tủi muôn điều
Đâu còn những độ đêm mò lửa
Đã hết bao mùa thuở đợi niêu
Hận cõi phồn hoa mình đổi hướng
Cùng vui lượm củi giống anh tiều
LM
*****
Trần Đình Tấn
SỐ LÃO TIỀU

Nghĩ lại rồi đây tuổi luống chiều
Chân chùn gối mỏi gậy cầm xiêu
Nhờ con mỗi buổi vì trăm chuyện
Cậy cháu từng hôm bởi những điều
Có lẽ thân gầy thương ngọn lửa
Hay là phận nẫu với nồi niêu
Đời sao cực khổ còn ôm mãi
Chỉ tại làm trai số lão tiều./.
01/10/2024
*****
Hương Lan
BUỔI HOANG CHIỀU

Ngồi hong gió lạnh buổi hoang chiều
Nức nở trong lòng thẫm mộng xiêu
Ngỡ giọt hoàng hôn nhòa lắm kiểu
Xui đàn nhạn biển ngóng bao điều
Ngoài hiên đủ bận trời xua nắng
Cạnh bếp bao lần mỡ đảo niêu
Bởi lỡ hương nồng khua bến lặng
Còn nghe nẫu ruột cảnh thêm tiều(*)

01.10.2024
Hương Lan 
(*) tiều tụy
*****
Hoành Trần
MÒN VAI LỆ THẤM
Bên thềm bóng nắng vội loang chiều!
Đời đã nghiêng chao mỏn bước xiêu!
Lệ thấm vai mòn sầu mấy nẻo!
Bút vung lạc vận khổ bao điều!
Ngỡ rằng đã vẽ riêng trời chữ,
Đâu biết ươm mầm một góc niêu!
Phận số nào hay dài hoặc ngắn,
Rừng đâu còn nữa tội ông tiểu!
HT
1/10/24
*****
Dinh Tuan Minh
CHƠI VƠI
Giờ đây tuổi tác đã sang chiều
Phận cỗi thân gầy bước đổ xiêu
Mãn Hạ đâu còn mơ yếm đỏ
Vào Thu cũng chẳng mộng khăn điều
Khi buồn trách bởi thường ham đĩa
Lúc lạnh than vì vẫn bỏ niêu
Để ngõ đìu hiu thềm lá rụng
Rồi lo cuộc sống khổ như tiều 
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.              TRỞ GIÓ

Trời đang trở tiết bão quay chiều
Gót lạnh chân Trần ngã bước xiêu
Cuộc thế xoay đời suy lắm lẽ
Trần gian chuyển thế ngẫm bao điều 
Đau thời trói phận trên bàn tửu
Xót buổi buông mình dưới ruột niêu
Cảnh sống hoang toàng không giới hạn
Về sau đổi vận sẽ khô tiều

             L Đ K 01/10/24
*****
Ánh Dương
CHIỀU CUỐI THU

Ngã bóng hoàng hôn lạnh cuối chiều
Ai đàn nức nở  quyện hồn  phiêu
Tràn mi đẫm gối sầu thân ngọc
Gãy cánh lìa dây hẩm phận kiều
Nhạt bãi tơ hồng khi gió phủ
Phai màu lụa mỏng lúc tình xiêu
Nhìn trăng vụn vỡ lòng tan nát
Chạm nỗi buồn riêng quá đỗi tiều

NKL 01 09 ,24