VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

OÁN TRÁCH

OÁN TRÁCH


Thuở ấy lời thơ bỗng tự tình
Em ngồi cúi mặt mãi làm thinh
Hồn trăng thổn thức vì không bạn
Chén tửu giằng co vẫn một mình 
Khỏa mộng bên hồ thân liễu thắm
Khoe lòng trước cổng nụ đào xinh
Thời gian cội rã cành trơ lá
Thấm nỗi đời đau cảnh nhục hình ./.

LCT 20/03/2018
BÀI HỌA :
*****
NUỐI TIẾC
Nhung Nguyen

Tìm đâu hạnh phúc với chân tình
Chỉ mỗi em buồn cứ lặng thinh
Tủi phận từng đêm sầu lẻ bóng
Thương thân những sớm lụy riêng mình
Ngày xưa tuổi ngọc nào thua thắm
Thuở trước xuân thì chẳng kém xinh
Phấn nhạt hương tàn xơ xác ảnh
Thời gian để lại xót xa hình

20 - 3 - 2018******
Tòng Trần 
ĐAU TÌNH

Trùng dương có hiểu nỗi đau tình
Sóng biển cơ hồ cũng lặng thinh
Mãi thấy hoàng hôn sầu lẻ bạn
Hoài nghe lạnh lẽo tủi riêng mình
Nơi hồn bỗng lịm đời xuân thắm
Chỗ dạ toan chìm số tuổi xinh
Kỷ niệm ngày xưa đành rẽ lá
Nồng ân thuở ấy nỡ quên hình. 
20/3/2018.
*****
Thái Quang Vinh 
DÕI BƯỚC NGƯỜI ĐI 

Người đi nỡ bỏ một ân tình 
Khản tiếng kêu về vẫn lặng thinh 
Có lẽ duyên ngời vui nẻo bạn
Dường như nghĩa nhạt tủi nơi mình
Không còn lắng đọng ngày xưa cũ
Đã hết dâng trào thuở đẹp xinh
Quạnh quẽ hằng đêm ngồi mỏi mắt
Nhìn trăng ánh rọi lẻ loi hình

Vinh Quang Thái 
*****
Dư Âm 
VÌ SAO...!?
Vì sao lại cứ phải vô tình?
Gặp gỡ bao lần chỉ nín thinh!?
Vẫn thấy khi về luôn lẻ bạn,
Và trông buổi đến mãi riêng mình!
Như chừng ủ mộng chưa nồng thắm,
Có lẽ ươm tình chửa đẹp xinh!
Ảo não xem mùa cây rụng lá,
Hoài vương dáng điệu lẫn dung hình!!!
*****
Trung Nhẫn 
HOANG HOẢI
.
Ngồi nghe giận tủi mối duyên tình 
Khoảng gió xem chừng cũng lặng thinh
Dẫu có mưa về cây chẳng lộc
Mà nên hạ ngỏ lối không mình
Đôi lần rũ dạ cho hồng thắm 
Mấy bận xua hồn để liễu xinh
Lặng lẽ bên đời hoang hoải giấc
Phòng đơn dõi bóng ủ ê hình 
.
Trung Nhẫn 20/3/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
TỰ TRÁCH
Dẫu biết người đang muốn tỏ tình
Nhưng mà giả bộ cứ mần thinh
Chờ hoài nỏ tới ta hờn bạn
Đợi mãi không sang tự trách mình
Ngó lại dung nhan giờ đã nhạt
Nhìn qua sắc đẹp chẳng còn xinh 
Nhiều đêm giận dỗi vì hay chảnh
Để tối sầu vương cả bóng hình
Đinh Vĩnh Long.
*****
Hữu Thiên 
Ế DÀI

Chài chơi kiếm bậy mỗi manh tình
Bẫy chẳng ăn nhằm cá lặng thinh
Mấy buổi dâng trào nghe vã đạn
Nhiều hôm trỗi dậy thấy đau mình
Trông nàng bướm vện nhè la thẫm
Ngắm gã ong vằn lại bảo xinh
Ngủ cứ mơ màng khi chạnh nghĩ 
Choàng theo ngõ mộng án treo hình..!

NL20/03/2018
*****
Khoa Tran Minh 
TÌNH TỰ
Buồn dâng diễn tả mượn thơ tình
Sóng vỗ sương tràn phải lặng thinh
Chẳng lẽ hồn trăng về nhớ bạn ?
Không gì dạ gió vỗ thương mình
Thầm khi rộn rã hoa cùng thắm
Nhớ buổi tưng bừng nhụy cũng xinh
Giục giã nào đâu cành bỏ lá 
Sầu đong một bóng mãi soi hình 
HN - 20/3/2018
Trần Minh Khoa 
*****
Huan Tran 
TÌNH BẠN 
Đời vui giữ lại khúc ân tình 
Trút những ưu phiền để lặng thinh 
Bởi nghĩa không còn xa với bạn 
Vì yêu vẫn thấy ở bên mình 
Chan hòa rộ nở...vườn hoa thắm 
Rực rỡ vui đùa ...cảnh nắng xinh 
Lại nghĩ ngày mai dù cách trở 
Tình thân cứ đẹp dẫu vô hình ./.
________Huan Tran 20-03-2018
*****
Đối họa cùng các thi hữu
ĐƠN PHƯƠNG

Vẫn đó vần thơ của cuộc tình
Bao ngày ấp ủ mộng nằm thinh
Từng đêm lệ đẫm lòng riêng nó 
Mỗi bận lời đan ý của mình
Cảm nỗi phong trần đôi mắt đẹp
Thương đời lãng mạn cánh mày xinh
Nhìn quanh thấy chẳng còn ai nữa
Để mãi hồn ta bóng gợi hình ./.

LCT 20/03/2018
*****
Ban Ngo Duc 
TƯỞNG ĐẾN CUỘC TÌNH 
Ngày nao tưởng đến cuộc duyên tình 
Dã đắng thôi đành để lặng thinh 
Dẫu được dòng ân mà lẻ bóng 
Dù cho mạch ái vẫn đơn mình 
Giờ đây bởi hối nhìn sao đẹp 
Dạo ấy do hờn dõi chẳng xinh
Một nỗi sầu đong còn khổ luyến 
Thì thôi tiếc mãi lụy thân hình 
Ban Ngo Duc 20/3/2018
*****
Phung Phan 
NGƯỜI ĐI

Vào nam gởi lại bức thư tình 
Trở mặt lên đò cũng lặng thinh 
Mãi sợ tàn hoa người trách ả
Hoài lo héo nụ kẻ chê mình 
Đau lòng dáng liễu nhu mì đẹp 
Não dạ trang đài khả ái xinh 
Dẫu cách ngày xưa thời tuổi dại 
Còn lưu kỷ niệm sánh đôi hình 

20-03-18. Phung Phan
*****


MỘNG CŨ CÒN VƯƠNG

Rằng em nỡ phụ tấm chân tình
Khiến kẻ đau lòng mãi lặng thinh
Xót nỗi niềm riêng thuyền bỏ bến
Buồn mưa gió lạnh tửu nêm mình
Chiều buông khói nhạt mờ tâm ảo
Chén mỏi canh tàn rã nụ xinh
Hỏi gió còn vương bờ mộng cũ
Còn ai vẫn đợi bóng mong hình

Nguyễn Châm - 200318
*****
Phạm Triều Hải 
HỒN ĐAU CÁCH BIỆT

Vì đâu bội ước chữ chung tình 
Giải thích đi mà mãi lặng thinh
Có phải sang giàu ru cõi mộng 
Rồi cho khó nhọc rã thân mình 
Ân vùi dạ phủ duyên nào thắm
Nắng rọi sương lồng lá sẽ xinh
Vọng ngõ người đi lòng trắc ẩn 
Hồn đau cách biệt vẫn lưu hình.

21/03/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Đỗ Định 
TIẾC NUỐI
Lần đâu được một tấm chân tình
Chỉ có em khờ mới lặng thinh
Mỗi sớm bơ phờ vì lẻ bạn
Bao hôm rũ rượi chỉ riêng mình
Tình như cỏ úa không còn thắm
Nghĩa tựa trăng mờ cũng hết xinh
Bỗng chốc xuân tàn trên ngõ mộng
Hồng nhan đẫm lệ xót xa hình
20/03/2018
Đỗ Định