VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

TÌNH TRÔI


TÌNH TRÔI

Ngõ hạ mây lùa đẩy gió reo 
Đường khuya lặng lẽ xóm quê nghèo
Mưa tràn cảnh vắng hồn đêm vọng
Lệ đổ hoang lòng dõi bóng theo
Giữa lối trăng chìm chao đỉnh mộng
Đầu sông nước cuộn đảo thân bèo
Quanh hồ sóng vỗ dòng thơ dạt
Mấy cụm rong buồn cũng nhổ neo ./.

LCT 23/04/2017
BÀI HỌA :
*****
ĐỜI TRÔI 

Bên thềm vi vút tiếng thông reo
Lấp xấp triền đê buổi chợ nghèo
Nó vẫn âm thầm bao tháng đợi 
Anh còn lận đận mấy chiều theo
Tình kia một thoáng tàn cơn mộng 
Nghĩa nọ giờ đây rũ cánh bèo
Nửa bước đời hư hoài lận đận 
Bao giờ sóng lặng để thuyền neo !? 

Tường Vân 24/4/17
*****


LẠNH BÓNG CHỜ
Bát ngát đồng xanh tiếng lúa reo
Mơ màng khói tỏa cuộn thôn nghèo
Bờ tre nắng gội hồn nông gọi
Bến liễu dầm sương dạ úa neo
Vạn dặm tình chim phai sắc mộng
Muôn trùng nghĩa bậu nhạt hương bèo
Thời gian gió cuốn ngàn mây dạt
Sóng vỗ xuôi dòng lạnh bóng theo.
GM.Nguyễn Đình Diệm. 24.4.2017

*****
BÀI ĐỐI HỌA :

( Đối họa với Tường Vân và anh Thoeen Minh )
THÂN PHẬN

Em về chốn nọ lắm người reo
Tớ ở miền quê quá ngặt nghèo
Mấy buổi mưa buồn không kẻ ngó
Bao chiều nắng rát chẳng người theo
Đường khuya mỏi bước sầu thân ngựa
Nẻo vắng mòn chân hận kiếp bèo
Cũng chỉ căn nhà bên mé lộ
Âm thầm với một bóng thuyền neo...

LCT 24/04/2017
*****
Cảnh hạn

Bên ngàn lá rụng gió òa reo
Ngõ hạ còn say giữa cảnh nghèo
Nắng đổ trời thiêu nồng trở lại
Hanh về lửa đốt bức tìm theo
Bưng cằn đất nẻ trơ tàng sậy
Suối kiệt dòng khô trụi cánh bèo
Dưới cội thông già ve giận dữ
Con thuyền đợi nước vẫn còn neo..!!

Nguyễn Lâm 24/04/2017