VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022

ĐÊM MỘNG VỚI NÀNG KIỀU

ĐÊM MỘNG VỚI NÀNG KIỀU


Sương rơi lác đác bãi trời chiều
Thỉnh thoảng đầu bờ vút tiếng tiêu
Khúc hát du dương trào giọt lệ
Câu ca thánh thót cuộn dòng triều
Sầu ngồi cuối bến men thơ  vỡ
Mộng dệt vài đường nét bút xiêu
Dĩ vãng đau thương lồng ký ức
Đơn côi lại gặp mấy nàng kiều ./.

LCT 12/O7/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Vĩnh Long 
NGẠI
Bạn gọi lao xao sáng tới chiều
Mà tiền bạc ít lấy chi tiêu
Thầy bày chớ gắng băng khe lạch
Vợ dặn không chơi lướt sóng triều
Lắm lúc đành gìm do phận chạnh 
Nhiều lần cố nén bởi tâm xiêu
Tìm về dĩ vãng khi đang túng
Ngại gặp nên luôn tránh dáng kiều
Vĩnh Long
*****
Tòng Trần 
TẠM BIỆT CHIỀU
Song thanh 

Nắng tắt đêm lên tạm biệt chiều
Làng nghèo bổng trổi khúc ngâm tiêu
Sang canh mượn Cuội dù rầu gió 
Nổi lửa thay Trăng dẫu não triều
Nhạc dạo nhiều vòng âm khởi đổ
Đàn hòa những quãng tiếng khơi xiêu
Vang câu luyến ái trầm buồn nỗi
Ngẫm bữa yêu thương khổ ả Kiều. 
12/7/2022.
*****
Phượng Phượng 
PHẬN KIỀU

Cố gắng quên đi mỗi bữa chiều
Ngồi nhìn nắng rớt giữa nương tiêu
Mây bay lững thững nhồi triền sóng
Gió lướt bâng quơ cuộn ngọn triều
Vụng dại ngày đầu nên khổ sở
Khù khờ phút cuối phải liêu xiêu
Đâu hay họ dụ thời còn trẻ
Cảm tưởng ta như kiếp Thúy Kiều/ 

NPP 12/07/2022
*****
Nguyễn Tiến 
ĐÊM  HOANG

Nhũng nhẵng bên anh được chuộng chiều 
Đèn lồng thắp sáng vọng nguyên tiêu 
Trăng thanh gió mát trùm bờ cõi 
Nước lớn mưa to nổi thủy triều 
Biểu cảm còn ghìm tâm bịn rịn 
Trần tình cố gỡ nỗi liêu xiêu 
Hương xuân ấm áp tình chàng Trọng
Chạnh mộng thơ xưa nhắc đến Kiều .
- đtừ