VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

KÝ ỨC CHƯA PHAI

KÝ ỨC CHƯA PHAI


Lại mỗi đêm về chén tửu xoay
Niềm mơ đã chết tự bao ngày
Hương mùi chiến cuộc còn chưa tỉnh
Cảnh mộng phiên tình cũng chán say
Kéo cửa nhìn qua màn lụa xoã
Quàng chân chạm phải tấm thân bày
Căn phòng chỉ ngọn đèn leo lét
Vẫn tiếng thơ sầu đủ vị cay ./.

LCT 28/12/2019
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
Đêm nằm lại ngáp nỗi buồn xoay
Cuộc tửu cùng anh đốt giữa ngày
Lỡ chén em mời chưa chịu tỉnh
Nên chiều mụ chửi vẫn còn say
Chờ tua một lũ kề tai hét
Nhớ bữa vài tên hả họng bày
Trỏ mõm hiên nhà đôi chó chực
Lom nhìn miệng chủ hít hà cay..!
28/12/2019
*****
Thái Chung 
VẪN...MẢI VẦN XOAY
Vô thường nhạt nhẽo mải vần xoay
Mặc tủi phiền đau quẫn tháng ngày
Cõi đợi đầu thai vờn kẻ hám
Nơi chờ thoát tục phỉnh người say
Nhàu duyên trắc trở còng lưng chịu
Hẩm phận trầm kha nẫu trí bày
Gió đẩy thuyền trôi vào mộng hão
Mơ nhiều ngẫm lại mủi lòng cay.
0309 TC, 28/12/2019
Thái Chung 
*****
Tòng Trần 
BỎ RƯỢU
Không ngờ bỏ rượu.. lưỡi thèm cay
Chắc cũng vài hôm.. hoặc bảy ngày
Dẫu thấy tâm hồn luôn được tỉnh
Nhưng nhìn hũ tửu cứ còn say
Tiền vơi chẳng kiếm bao lần nhãng
Gạo thiếu nào lo những buổi bày
Khổ cực thôi đành quên ngữ ấy
Cơ hàn lỡ vận lấy gì xoay..!
28/12/2019.
*****
Loan Nguyen
LỆ ĐẮNG
Đêm về chếnh choáng giữa men xoay
Khổ giấu niềm mơ mãi tháng ngày
Gió vẫn yêu chiều lơi lả cuộn
Em còn nhớ bạn thẫn thờ say
Ngàn câu ý đẹp nào mong tỏ
Một chữ lời hay chẳng dám bày
Chỉ biết ôm sầu riêng lạnh lẽo
Mi nhòa lệ ứa mộng đời cay/
NPP 28/12/2019
*****
Đinh Vĩnh Long
BIẾT LÀM SAO ĐÂY
Âu sầu bởi nợ khó mà xoay
Quá tủi vì xuân đã cận ngày
Giữa cảnh bơ phờ như đứa nghiện
Bên đời ủ rũ giống thằng say
Lờ luôn gã ấy vào tâm sự
Khất mãi bà kia lại tỏ bày
Để phận ê chề căm nỗi đắng
Cho hồn vất vưởng dỗi niềm cay
Đinh Vĩnh Long
*****
Đối họa cùng các thi hữu
RÃ MỘNG
Những tối mơ màng mộng đảo xoay
Chìm trong mẻ rượu bóng đen ngày
Đau miền thế tục nhiều đêm xỉn
Hận cõi nhân tình lắm cảnh say
Sóng ở tầng mây chờ đợt xoã
Đời nơi mặt chiếu bỏ đêm bày
Không còn cảm hứng đành thôi vậy
Nửa bến trăng sầu ngậm mãi cay ./.
LCT 28/12/2019
*****




XUÂN CHỜ

Trưa hè nắng dọi giữa vòng xoay
Gốc phượng nào che bóng mỗi ngày
Cửa mộng đang chìm cơn gió bụi
Sân Trình vẫn đọng khúc thơ say
Mùa đi mãi dệt lời tậm sự
Hạ tới hoài ươm tiếng tỏ bày
Có phải Xuân luồn theo vị đắng
Hay là rượu ủ đã nồng cay ?



NKL 28/12/19

****
Cao Quang Sau
VỀ ĐÂU

Con tạo trông kìa cứ mãi xoay
Sang trang lịch sử nặng bao ngày
Thanh bình phảng phất tro mâu thuẩn
Chiến sự mơ màng bụi tỉnh say
Vận nước lăm le tình khẩn cấp
Lòng người vô cảm kế giương bày
Co vòi sĩ khí ôm danh lợi
Mộng huyễn vui mừng mặc đắng cay
*****
Sầu RiêngDỤNG CHÉN


Đêm mòn giấc điệp mãi cuồng xoay

Tạm giữ thời gian sắp chuyển ngày
Chắc bởi tìm men ghìm mộng gãy
Hay rằng mượn chén để lòng say
Vùi chôn nỗi nhớ từng canh trẩy
Ủ kết niềm mơ những cuộc bày
Huyễn hoặc ai dàn trơ cảnh ấy
Khi về cõi thực thấm mùi cay.

Sầu Riêng: 29/12/2019

*****

Nguyen Dac Thang
KÝ ỨC CHƯA NHÒA
Đêm dài chén tửu sẽ cuồng xoay
Cám cảnh hồn quê đẹp những ngày
Chiến cuộc tàn phơi chùm đổ vỡ
Phiên đời đánh rạp chuỗi quờ say
Ràng chia chẳng kết tâm hòa điệu
Khép mở càng thêm sự nhũn bày
Ảo vọng thiên đường trơ lý hẫng
Tuôn tràn vị đắng phủ nồng cay.



Mai Thắng – 181228
*****
TO Ny Trần
VẾT CHÂN TRÒN
.
Đêm về thổn thức não cuồng xoay
Bởi phận sầu bi những tháng ngày
Ngẫm chiến tranh tàn đâu dạ tỉnh
Trông tình thế nghĩ chẳng hồn say
Hào xưa mảnh pháo bàn tay giữ
Cảnh cũ đường thôn gót lạng bày
Vướng hận tâm vì duyên cũng giở
Thơ đường vận tứ thoảng mùi cay.
.
TO Ny Trần
*****
Dư Âm
HỤT HẪNG!
Do vì hụt hẫng mới đành xoay...,
Lối mộng tàn hoang tủi đẫm ngày!
Nghĩa đượm không còn nên phớt tỉnh,
Ân nồng cũng hết phải lờ say!
Nhìn ra trước cửa mây chiều xoã,
Ngoảnh lại đầu hiên bữa sáng bày!
Quạnh quẽ bây giờ trông khắc khoải,
Nghe chừng rệu rã mảnh đời cay!!!