VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

BƯỚM XUÂN

BƯỚM XUÂN
(THTK)
(Bướm nhỏ neo cành ôm nhụy hút
Ong già đảo cánh dạo vườn thưa)
>>>>>>>>>@@@<<<<<<<<<<


BƯỚM vàng sáng lượn mé bờ xưa
NHỎ kiến cười chê kiếm mật thừa
NEO gió đẩy ...cây quằn nặng trĩu
CÀNH vờn lả ngọn ...níu mù đưa
ÔM trăng bãi sậy ...sương vừa rớt
NHỤY sớm rời ...buông lạnh khóm dừa
HÚT cả men đời sau lớp bụi
ONG GIÀ ĐẢO CÁNH DẠO VƯỜN THƯA ./.

LCT 22/02/2018

BÀI HỌA :
*****
BƯỚM NHỎ
(THTK)
“Bướm nhỏ neo cành ôm nhụy hút
Ong già đảo cánh dạo vườn thưa”

BƯỚM còn tơ tưởng bóng hình xưa
NHỎ nhẹ lời ru cõi mộng thừa
NEO phía mơ hoang mùa rún rẩy
CÀNH ngoài gốc cỗi gió đòng đưa
ÔM chi huyễn sắc thành dâu bể
NHỤY đã tàn hoa kết trái dừa
HÚT giữa ảo huyền mê vọng suốt…
ONG GIÀ ĐẢO CÁNH DẠO VƯỜN THƯA
Lý Đức Quỳnh 22/2//2018
*****
DÁNG QUÊ
Bồi hồi nhớ lại dáng quê xưa
Viết cả mùa Xuân cũng chẳng thừa
Bến nước em ru lời ví dặm 
Dòng sông chị hát khúc đò đưa
Làn mây bãng lãng nghiêng vườn chuối
Ngọn gió lao xao xõa tóc dừa
Tiếng vạc kêu đàn đêm tĩnh lặng 
Chuông chùa khắc khoải những chiều thưa
Đinh Vĩnh Long.
*****
Huan Tran 
BƯỚM DẠO XUÂN 
BƯỚM trắng vương buồn gợi buổi xưa 
NHỎ ve cũng kiếm lại hương thừa 
NEO chờ trái ngọt khi sương trĩu 
CÀNH đợi men nồng lúc gió đưa 
ÔM bóng niềm đau sầu ngọn cỏ 
NHỤY đơm nỗi nhớ tiếc cây dừa 
HÚT dư vị cũ cho dù bụi 
ONG CHÚA XA BÀY DẠO NẮNG THƯA./.
_______Huan Tran 22-02-2018
*****
Hữu Thiên 
XUÂN TÀN
(THTK)

BƯỚM chờ hoa nở dưới rừng xưa
NHỎ muốn đành cam hết mẻ thừa
NEO bến cuộn ..thân cằn cỗi vặn
CÀNH tàn tạ trĩu..thả dòng đưa
ÔM nhằm khóm cỏ ..hương chiều rớt
NHỤY buổi rơi..gom phải miễng dừa
HÚT mật cho đời khi đã hết
CHUÔNG CHÙA KHẮC KHOẢI NHỮNG CHIỀU THƯA..!

NL 22/02/2018
*****
Tòng Trần 
GIÓ BỤI


BƯỚM vờn biếng đậu ở đài xưa
NHỎ cánh mà bay lượn chẳng thừa
NEO cội qua...tình hôn lá trĩu
CÀNH choàng nghĩa thắm...vịn chồi đưa
ÔM lên nhánh bưởi.. hoa nào rớt
NHỤY nỡ tàn... rơi dưới bãi dừa
HÚT nõn tơ hồng thay gió bụi 
ONG GIÀ ĐÁO CẢNH DẠO VƯỜN THƯA. 

22/02/2018.
*****
Đối họa cùng các thi hữu
BƯỚM TÌNH

BƯỚM còn mộng tưởng dáng chiều xưa
NHỎ xóm hoàng hôn vạt nắng thừa
NEO sóng căng ... buồm sang xứ lạ 
CÀNH rời bến cũ,,, thả dòng đưa
ÔM nương lúa ... trổ màu xuân mộng
NHỤY thắm hè mơ...xõa đám dừa
HÚT nhựa cây cùng đêm lãng mạn
ÔNG GIÀ ĐẢO CÁNH DẠO VƯỜN THƯA ./.

LCT 22/02/2018