VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

KHÚC GIAO MÙA

KHÚC GIAO MÙA

Khi mùa lá rụng trải vàng sân
Cũng lúc ngày vui trở lại gần
Nắng ủ hương đời bên ngõ mộng
Thơ dìu cuộc tửu giữa lòng xuân
Nhìn đêm đẹp bởi màn sương trắng
Gợi cảnh tình như bãi sóng ngần
Nửa bóng trăng ngàn trôi lạnh lẽo
Khung trời hợp xướng vỡ đàn ngân ./.

LCT 07/01/2020
BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen
 SÓNG TÌNH
Chiếc lá bay vèo rụng giữa sân
Thềm vương sợi khói loãng xa gần
Mưa buồn rải rác bên dòng mộng
Gió nhạt êm đềm trước cửa xuân
Trắc ẩn chiều xưa cùng biển vắng
Trầm tư tối muộn với trăng ngần
Ai đàn trỗi nhịp xao miền nhớ
Để sóng trong lòng vỡ tiếng ngân/
NPP 07/01/2020
*****
Thái Chung
 TẾT ĐÃ ĐANG VỀ
(Họa hoán vận)
Bưởi cúc khoe vàng rực rỡ sân
Đào mai ủ nụ dưới trăng ngần
Tưng bừng phố thị chào năm cũ
Rộn rã thôn làng đón cảnh xuân
Lữ khách bơ phờ trong mệt mỏi
Nhà buôn hối hả giữa xa gần
Thương ngùi thân Mẫu bên lề chợ
Tết đã đang về vọng chổi ngân.
0319 TC, 07/11/2020
Thái Chung
*****
Hữu Thiên 
TIẾNG LÒNG
Có thể giao mùa hội giữa sân
Mà như chẳng dám tụ ngay gần
Khi niềm hạnh phúc còn xa ngõ
Đợt bến ân tình đã bỏ xuân
Rẽ lối thuyền yêu tìm nguyệt tỏ
Rời đêm cánh mộng ủ mây ngần
Nghe triền xoáy quẩn lòng đau quặn
Tủi hận theo dòng trỗi khúc ngân..!
NL07/01/2020
*****
Dinh Tuan Minh
 LỬNG LƠ
Lặng lẽ bên chiều trải tím sân
Rồi mong xích lại để cho gần
Thương Đào nẩy lộc luôn chờ Tết
Tủi Huệ đâm chồi vẫn ngóng xuân
Vạt khói hoài che màu biển nhã
Làn mây mãi phủ sắc trăng ngần
Tình yêu đã hiểu như là sóng
Những đợi sao mà chẳng thấy ngân
Dinh Tuan Minh
**************
Hạt Cát 
TẾT VỀ
Rực rỡ Mai Đào trổ khắp sân
Đoàn viên hứa hẹn cũng đang gần
Duyên nồng kết nụ xây đời trẻ
Lộc biếc vươn cành vẽ cảnh xuân
Ước nguyện gia đình suôn sẻ mãi
Cầu mong cuộc sống thảnh thơi dần
Bên đời bạn hữu không còn khổ
Hạnh phúc đong đầy Tết của dân
NKO. 07.01.2020
*****
KHÚC NHẠC LÒNG
Sao còn lưỡng lự đứng ngoài sân
Khoảnh khắc chờ mong đã thật gần
Dẫu ái ân này chưa phải mộng
Nhưng tình tự ấy cũng là xuân
Rồi đêm sẽ chạm làn da trắng
Đến bữa cùng hôn mảnh ngực ngần
Chuyện giữa đôi người trong bóng ảo
Thôi đành hãy để sóng lòng ngân ./.
LCT 07/01/2020
*****
Tòng Trần​
LÁ TRẢI SANG. MÙA..
Lá trải sang mùa lộng ngõ sân
Bầy chim vẫn lượng ở đâu gần
Hay là khắc khoải hồn ưa mộng
Chẳng lẽ âu sầu dạ tiếc xuân
Nghĩ phận già nua hờn buổi trắng
Nhìn dung lão hóa giận đêm ngần
Âm thầm nhớ lại thời son trẻ
Lặng lẽ thôi đành chỉ tiếng ngân.
07/01/2020.
*****
TẾT ĐANG GẦN!
Nắng trải thêm vàng rực giữa sân,
Chừng nghe lễ tết lại đang gần!
Thơ vừa thảo ý khơi niềm mộng,
Gió đã gieo luồng khởi dịp xuân!
Buổi đợi ai về da nõn trắng,
Ngày mong kẻ đến mặt tươi ngần!
Mây lờ lững dạt trôi ngàn nẻo,
Lặng lẽ buông chiều sáo bổng ngân!!!
*****
Nguyen Dac Thang​

KHÚC LẶNG GIAO MÙA 

Những giọt mưa nhòe đổ trước sân
Trời cao rộng lớn cảm như gần
Duyên trần thấm đẫm từng tia hạ
Cảnh vật chan hòa mỗi khúc xuân
Giữ mạch hồn say đường lẩn quất
Gìn âm điệu lắng ngõ trong ngần
Phù sinh biến dạng tàng vô ảnh
Vẳng tiếng thơ chiều mãi đọng ngân.
Mai Thắng  - 200108
*****
Đinh Vĩnh Long​
 TRƯỚC THỀM XUÂN
Cứ ngỡ anh vừa trở lại sân
Nào hay mãi biệt chứ đâu gần
Tàn mơ gặp gỡ bên ngàyTết
Rã mộng sum vầy trước buổi xuân
Cảnh nhạt làn da còn trắng nõn
Đời phai giọng nói vẫn trong ngần
Nhiều đêm lặng lẽ hờn con sóng
Chẳng biết chia sầu vội vã ngân

Đinh Vĩnh Long