VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

BỨC TRANH THU

BỨC TRANH THU

(Cách cú đối)

Giữa khoảnh rừng thu lá rụng đầy
Sương lùa dọc biển núi quàng mây
Đồng xanh sáo vọng chiều yên ả
Đẹp cảnh vườn hoang én rã bầy
Nắng hửng ong đùa hoa lặng lẽ
Êm đồi gió lặng khỉ rời cây
Vì sao mộng cảnh trời soi nước
Thả bóng vờn quanh vũng nguyệt gầy ./.

LCT 28/08/2020
BÀI HỌA :
*****
BẾN THU CHIỀU

Chiều thu tĩnh lặng lá rơi đầy
Lối cũ em về phủ kín mây
Lạnh gió vườn hoa hồng rã cánh
Mờ sương dãy phố én chao bầy
Đêm vừa lại đến ôm choàng ngõ
Nguyệt đã lên rồi toả gợn cây
Cảnh vật chìm trong màu tối sẫm
Thềm khuya ngọn khói vẫn hao gầy/

NPP 28/08/2020
*****
NHẠT NHẼO HỒN THU
(Cách cú đối)

Vườn thu nhạt nhẽo lá vương đầy
Lặng lẽ đưa hồn ruổi gió mây
Ngóng lại ngày qua lòng vẫn tủi
Trời xa nhạn đã bóng chen bầy
Thương nhìn nắng trải em càng dỗi
Liễu vắng sân rồi cội bỏ cây
Để một mình ai ngồi giữa bến
Ngàn sương lạnh buốt phủ vai gầy.

Nguyễn Gia Khanh
*****
DÁNG THU

Trời thu ngõ nhỏ lá rơi đầy
Ngọn núi lưng chiều đã phủ mây
Lại bản sương vừa giăng trước bãi
Đàn chim rộn rã lướt theo bầy
Đến xã mù đang phủ cạnh bờ
Đám khỉ tưng bừng giỡn với cây
Giữa cảnh giao mùa hoa thắm nhụy
Còn ta vất vưởng giữa trăng gầy

Đinh tuấn Minh...
*****
TÌNH THU BI THIẾT LẮM THU ƠI

Cành thu thả lá rụng rơi đầy
Để lại ru buồn những áng mây
Mộng dẫn thềm xưa màu ngái ngủ
Ngoài sân lũ sẻ ngó thưa bầy
Mơ vào giấc cũ hồn lung lạc
Giữa đợt sương chiều phủ trắng cây
Nắng nỏ theo mùa, mưa lạc lõng
Tàn hoa rũ dưới ngọn heo gầy...

Nguyễn Thế An
(Đề mượn nguyên một câu trong bài Thu Buồn của Hàn Mặc Tử).
Đối họa với Nguyễn Thế An

NHỮNG ÁNH SAO ĐÊM
(Cách cú đối)

Giữa phút từ ly tửu cạn đầy
Khung trời kỷ niệm úa màu mây
Người đi để lại tình thu héo
Xiết mỗi vòng tay giận bỏ bầy
Kẻ nhớ mong tìm thơ mộng cũ
Rơi dòng suối lệ dỗi hờn cây
Nhìn cơn gió nhẹ lùa qua biển
Chợt thấy mùa sao ảo huyễn gầy ./.

LCT 28/08/2020

Bài đối hoạ của anh Nguyễn Thế An
CÙNG UỐNG TRĂNG

Mời nhau những chén rượu vơi đầy
Uống tận khi nào ngã thảm mây
Ngật ngưỡng ta dời chân nẻo trúc
Niềm vui thỏa thích được theo bầy
Tưng bừng bạn vẽ xuân tình mộng
Nỗi nhớ um tùm gạn hỏi cây
Để lọc gam màu xanh biếc mãi
Cùng say khướt nữa mảnh trăng gầy...

Nguyễn Thế An
*****
BẾN LẶNG

Buồn cho khát vọng mãi không đầy
Tủi giấc mơ hồng dạt cõi mây
Quạnh quẽ đôi lần chê kiếp tủi
Nhìn non dỗi Vạc chóng xa bầy
Ủ rũ vài phen trách phận sầu
Dõi núi căm Cò lẹ bỏ cây
Cả một trời yêu giờ vỡ nát
Hờn ta áo bạc phủ thân gầy

Vĩnh Long
*****
SÔNG - TRĂNG

Miên man bến nhỏ chuyện vơi đầy
Lổm nhổm hoa buồn gõ nốt mây
Người bước hương xưa hoài nức nở
Nhìn sau mũi núi nhạn tan bầy
Thơ chao rượu cũ còn u uất
Đứng giữa thu buồn lá trả cây
Ta vẫn săn se cùng độc mộc
Sông đông lặng lẽ uống trăng gầy.

NN
28/8/2020
*****

HOA CHIỀU

Vườn thu sợi nắng tỏa vơi đầy
Nũng niệu sương tràn phủ trắng mây
Bướm nhỡn nhơ vờn trên kẽ lá
Hồn mê mải ngắm lũ chim bầy
Êm đềm gió nhẹ ru ghềnh sóng
Yểu điệu lan hồng trổ mấy cây
Những nụ hoa chiều vương vấn tỏa
Vàng tô ngọc dát ánh trăng gầy

NKL 28 08 2020
*****
NGÂU BUỒN

Ngày mưa rả rích hạt tuôn đầy
Quạnh quẽ ta nhìn gió đuổi mây
Dõi bạn xa về người muốn tủi
Thu mòn mỏi lướt nhạn mong bầy
Rồi mang nước trải phố thêm buồn
Nắng ngẩn ngơ chuồn lá bỏ Cây
Hỏi đến bao giờ trời sẽ tạnh
Vì ngâu quyện mãi chẳng hao gầy

Hạt cát nhỏ
*****

TRỜI NGÂU
Trời ngâu rã rich nước mưa đầy
Vắng vẻ bên chiều ngắm núi mây
Ngóng bạn phương xa buông mộng tủi
Trông người dặm mỏi thả mơ bầy
Vì yêu hoa thắm chiều phai khói
Bởi mến hương nồng buổi xế cây
Vút cánh thời gian cơn gió thoảng
Tìm trăng cổ tích giữa đêm gầy
Hương Thềm Mây – 28.8.2020
*****
THU LẺ LOI

Chiều thu trước ngõ lá rơi đầy
Bỗng nhớ vô vàn đến nhỏ Mây
Quạnh quẽ thân cò mơ có tổ
Bơ vơ cánh nhạn đã xa bầy
Trăng còn một lúc soi làn nước
Gió đã đôi lần thổi khóm cây
Cốc tửu vơi sầu sao vẫn thấy
Mình ta hắc bóng tấm vai gầy

Nganha
*****
CẢNH BUỒN THU
Cách cú đối
*********

Thềm sương trải muộn giữa thu gầy
Thẫm cả miên trường ướt rặng cây
Trước cửa màn đêm hờ hững đậy
Tàn canh lẻ quạnh quốc kêu bầy
Trên trời bóng nguyệt la đà vẫy
Trở gió đơn sầu hạc giỡn mây
Tận nỗi niềm ai buồn tím vẩy
Tình xa cảnh nhớ lệ cơi đầy

Sầu Riêng: 28/08/2020