VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

CỘI ĐÁ VÔ TRI




CỘI ĐÁ VÔ TRI

Đã liệm hồn trong tảng đá sầu
Đâu còn tháng bảy đợi mùa ngâu
Rời xa ngõ hẹn chiều phai dấu
Bỏ lại đường quen nắng rã mầu
Bến cũ con thuyền quên nẻo đậu
Quê nghèo mẹ vẫn nhớ triền dâu
Còn ta chẳng mặn mà giai ngẫu
Trả gánh hoàng hoa rũ mộng đầu ./.

LCT 19/02/2017
BÀI HỌA :
*****

DUYÊN LỠ

Người đi sỏi đá cũng nghe sầu 
Tủi phận trang đài úa giọt ngâu
Ánh nguyệt đêm này chưa nhạt sắc 
Bờ môi dạo ấy đã hoen mầu
Thu về lá đổ đau lòng kén
Chỉ rối tơ buồn não ruột dâu
Bởi kiếp hồng nhan dành bạc mệnh 
Đành cam để lỡ mối duyên đầu ! 

Tường Vân 19/2/17
*****

Chạnh nhớ

Niềm đau vụn nát giữa đêm sầu
đá sỏi vô tình cũng đổ ngâu
Buổi dệt đường yêu hòa thắm thiết
Ngày tan lối mộng rã hoen mầu
Vần thơ vẫn đọng hồn trăng ấm
Cánh nhạn xa.. tràn nỗi bể dâu
Vẳng tiếng ai hò câu điệu ngẫu
Mà nghe chạnh nhớ thuở ban đầu..!!

Nguyễn Lâm 19/2/2017
*****

DẪU BIẾT THUYỀN XA
Đã muộn xuân rồi những giọt ngâu
Thương nhau trắc trở dạ thêm sầu
Tình đà mất dáng còn chi dấu
Ý đã quên hình cũng nhạt mầu
Lắm lúc quay về tìm bến đậu
Đôi khi nán lại kiếm tình dâu
Lòng thầm mãi hẹn lời giai ngẫu
Dẫu biết thuyền xa lạc bến cầu
GM.Nguyễn Đình Diệm
19.02.2017