VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

THÓI ĐỜI

THÓI ĐỜI

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Chui lòn kiếp nhục tháng ngày buông
Rắn vẽ rồng quen thói diễn tuồng
Chùi miệng giấu tay sờ liếm mỏ
Rửa mồm che lá nhặt lau chuông
Xui đêm đón mộng xây ngoài bếp
Sướng cảnh chờ hoa đắm giữa chuồng
Mùi mặn thấm sâu luồn bại não
Vui gì có chuyện nghĩ đời vuông ...

Nghịch :
Vuông đời nghĩ chuyện có gì vui
Não bại luồn sâu thấm mặn mùi
Chuồng giữa đắm hoa chờ cảnh sướng
Bếp ngoài xây mộng đón đêm xui
Chuông lau nhặt lá che mồm rửa
Mỏ liếm sờ tay giấu miệng chùi
Tuồng diễn thói quen rồng vẽ rắn
Buông ngày tháng nhục kiếp lòn chui ./.

LCT  04/10/2019

BÀI HOA :
*****
CẠN BUỔI CHỜ

Đã cạn ân tình cứ bỏ buông
Đừng quen thói diễn kiểu chơi tuồng
Đêm nằm nhớ biển sầu chao sóng
Tối ngủ thương chùa vỡ nhịp chuông
Ảo ảnh màn sương rời mé cửa
Phù du sợi khói vắt ngang chuồng
Trăng mờ mấy giọt mưa buồn rụng
Khép cổng manh đời dẫu méo vuông/

NPP 04/10/2019
*****

KIẾP LỦI CHUI
(Thuận - Nghịch độc)

Thuận:

Chui lủi kiếp hờ sống thả buông
Dối gian lừa phỉnh hót như tuồng
Chùi môi mắt dụi vờ kêu cáo
Múa mép ngôn lòe giả vọng chuông
Xui phá ngựa trâu điên đảo mộng
Dọa đe ngan ngỗng xác xơ chuồng
Mùi hương ngát tỏa nào đâu thấy
Vui có để lòng chạnh méo vuông?

Nghịch:

Vuông méo chạnh lòng để có vui
Thấy đâu nào tỏa ngát hương mùi
Chuồng xơ xác ngỗng ngan đe dọa
Mộng đảo điên trâu ngựa phá xui
Chuông vọng giả lòe ngôn mép múa
Cáo kêu vờ dụi mắt môi chùi
Tuồng như hót phỉnh lừa gian dối
Buông thả sống hờ kiếp lủi chui.

0271 TC, 04/10/2019
Thái Chung
*****
MÃN HẠN
TNĐ
Thuận
Chui hết đoạn rào dỡ tháng buông
Phượng theo rồng múa cảnh đêm tuồng
Chùi lau chửa lại người kêu mõ
Rửa soạn chưa về bạn réo chuông
Xui bỏ phận tàn hoa trước cổng
Rủi quên đời rũ lá sau chuồng
Mùi thơm bản ngập tràn hương vị
Vui quá bởi tình nghĩa thẳng vuông
Nghịch
Vuông thẳng nghĩa tình bởi quá vui
Vị hương tràn ngập bản thơm mùi
Chuồng sau lá rũ đời quên rủi
Cổng trước hoa tàn phận bỏ xui
Chuông réo bạn về chưa soạn rửa
Mõ kêu người lại chửa lau chùi
Tuồng đêm cảnh múa rồng theo phượng
Buông tháng dỡ rào đoạn hết chui
Đinh Vĩnh Long.
*****
Đối hoạ
TÌNH HOANG
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Chui đầu cúi mặt giấu lòng buông
Chán cảnh nhiều tay khéo vẽ tuồng
Chùi lọ kiếm công còn bỏ gác
Rửa nồi thêm việc lại xa chuông
Xui hên chuyện lạ duyên chờ bếp
Sướng cực trò quen thói hẹn chuồng
Mùi vị đắm say lòng dạ thoả
Vui nào chẳng thấy khó tròn vuông ...

Nghịch :
Vuông tròn khó thấy chẳng nào vui
Thoả dạ lòng say đắm vị mùi
Chuồng hẹn thói quen trò cực sướng
Bếp chờ duyên lạ chuyên hên xui
Chuông xa lại việc thêm nồi rửa
Gác bỏ còn công kiếm lọ chùi
Tuồng vẽ khéo tay nhiều cảnh chán
Buông lòng giấu mặt cúi đầu chui ./.

LCT  04/10/2019