VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

TAN TÀNH GIẤC MƠ

TAN TÀNH GIẤC MƠ


Mộng ước cùng thơ diễn cảm lòng
Nhưng buồn chán cảnh miệng đời cong
Người xây khát vọng dù đôi mảnh
Kẻ giết niềm tin cỡ một vòng
Biết bể nhân tình con ngõ cụt
E miền thế sự chỉ bờ nông
Trần gian đã sáo mòn nhân nghĩa
Vũng nước đời đang chảy ngược dòng ./.

               LCT 17/O2/2O22


BÀI HOẠ :*****
Phượng Phượng 
Hoàng hôn cảnh đẹp xuyến xao lòng
Cửa trước mây vờn nhánh liễu cong
Lãng đãng sương rơi chồng mấy lớp
Lao xao khói cuộn nối mươi vòng
Thuyền về ghé bến neo bên cạn
Sóng lại leo bờ cuốn chỗ nông
Mấy chị ngây thơ cười rộn rã
Đời như mặt nước mãi xuôi dòng/
*****
Phung Phan 
NGỒI ĐÊM 

Tìm quên kỷ niệm giấu ngăn lòng 
Dẫu miệng khô lời khó tả cong
Sóng vỗ trên đời vườn mộng mảnh 
Thuyền đi giữa kiếp nẻo mơ vòng 
Cho còn rã nát hương ngào hẹp 
Để dứt phai tàn nghĩa đậm nông
Mệt mỏi hao gầy nhân với ngãi 
Nằm đêm thổn thức lệ tuôn dòng 

   Phung Phan
*****
Chin Ngo Van 
CẢM XÚC 

Vì ai đã chạm đến nơi lòng 
Mới ngỡ manh tình bẻ vặn cong
Nỗi mộng giờ đây  ngơ ngác mảnh 
Niềm mơ dạo ấy lửng lơ vòng 
Cho chiều lặng lẽ tràn sương lạnh 
Để gió âm thầm tạt bãi nông
Chạnh nghĩ lời thơ là cảm xúc
Nào hay nó lại chẳng xuôi dòng.

Chin Ngo Van.      17/2/2022!
*****
Lê Minh 

CÕI TRẦN 

Ngồi đây thấy dạ cảm nao lòng
Ngẫm lại manh đời lắm nẻo cong
Kẻ ước băng ngàn nên chạy thẳng
Người mơ vượt núi phải đi vòng
Đêm dài mới tỏ lòng đen trắng
Nước đục sao tưởng chỗ cạn nông
Biết cõi trần gian là giả tạm
Thì con tạo vẫn cứ xoay vòng 

ML