VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2024

LẠI NÓI VỀ 唐 詩 VÀ BÁT VẬN ĐỒNG ÂM

LẠI NÓI VỀ 唐 詩 VÀ BÁT VẬN ĐỒNG ÂM


Khổ những vần thơ nhất vận nè
Đem nhồi nhét chữ bậy vào khe
Bà kia lại nghĩ mình vô đối
Lão nọ còn cho ổng bất đè
Giận bởi ngôn cài chưa trúng lỗ
Thương vì ngữ đặt cứ nhầm đe
Đường thi gặp lắm người bôi bẩn
Biết phải làm sao chỗ bạn bè ./.

LCT O1/O9/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HAN CHẾ NHẤT VẬN

Đồng âm bát vận cũng hay nè
Chớ rải câu nhiều sẽ lọt khe
Bảy chữ tìm âm cần được lấp
Bài thơ rắc tự phải nên đè 
Gieo vần dễ vướng từ trong lửa 
Nhặt ngữ đâu tường ý của đe
Vẫn muốn Đường Thi đầy đủ bạn
Còn qua Lục Bát phủ phê bè.

01/9/2024.
*****
Đăng Khoa Lê
.          THƠ   THẨN

Bài thơ lão viết dại chưa nè
Vận chả nên hồn liệng xuống khe
Có bậu còn chê vần chẳng đối
Nhiều ông lại nghĩ ý không đè
Tham từ lượt thảo nghe hồn dọa 
Tiếc ngữ khi làm bị vía đe
Thử sức xem mình ôi khó gặm 
Đường thi xướng họa phải theo bè

            L Đ K 01/09/24
*****
Lê Minh
NẰM MƠ

Kìa ông nói nhỏ nhẹ nghe nè
Khổ lúc đang chìm giữa lạch khe
Ngại bữa mưa dầm không kẻ đối
Phiền hôm bão dậy giống ma đè
Đôi vòng lặn nổi chưa tìm lỗ
Những bận lăn nhào chả thấy đe
Cái cảnh sương xoà trên ruộng rẫy
Nằm mơ cỏ thắm vội quên bè 
LM
*****
Phạm Niêm
THƠ :  NHẤT VẬN. ĐỒNG ÂM.
----
Đáp họa bài thơ nhất vận nè.
Huynh đài bạn hữu xướng vần e.
Tìm ngôn chuốt vận  âm cùng mẽ .
Kiếm ngữ hòa chen loại cá mè.
Ngũ độ thanh đều suôn sẻ nhé. 
Luật bằng đối ngẫu chỉnh chu  nghe.
Đường thi quả khó  nào mau lẹ.
Đáp họa bài thơ nhất vận nè.

-------

THƠ : KIM BẰNG CHỚ TRÁCH.
-----
 Bởi vốn hòa giao nghĩa bạn bè.
Kim bằng dẫu bị búa rìu đe.
Đường thi dở kém làm dơ bẩn.
Khiến bạn cười chê biếm cợt đè.
Đối ngẫu chưa hoàn sai trật chỗ.
Ngôn từ nhét bậy chẳng nhằm khe.
Người không chỉ dạy soi rành lối.
Lại phải lòng đau trách bạn bè.
*****
Trần Đình Tấn
HOẠ NHẤT VẬN

Vẫn hiểu bài thơ chán hoạ nè
Do vì cái vận não nề khe
Người kia ngẫm thấy mình luôn oẹ
Kẻ nọ ngồi trông nó mãi đè
Lại nghĩ câu từ đâu phải bé
Cho tường ý nghĩa chẳng mòn đe
Trời ơi khổ lắm đừng  tô vẽ
Muốn dễ dàng thôi gọi đủ bè./.
01.9/2024
*****
Dinh Tuan Minh
TẢN MẠN BÌNH THƠ…
Bình thơ nhất vận khổ chưa nè
Luận nghĩa than hoài bởi khắt khe
Dỗi ý xa vời thô thiển chặn
Hờn câu lạ hoắc thản nhiên đè
Khi dồn ngữ hẹp dàn lên thớt
Lúc nhặt ngôn cùn thả giữa đe
Để tứ liên hoàn luôn nhạt nhẽo
Rồi trang ngũ độ chẳng theo bè
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hương Thanh
Lang thang gặp tứ thơ hay
Bạo gan lẫn chút thử tay hoạ cùng
Bụi trần sóng lộng ý chung
Thời Gian nào chỉ vẫy vùng quanh ao
Xứng thay một đấng anh hào…

   Kính chúc thi huynh  Bụi Thời Gian nhiều niềm vui và may mắn, vững lái thuận chèo trên dòng sông thơ vô hạn! 

NHỦ BẠN

Lời khuyên nhủ bạn tý thôi nè
Nhất vận thi đường dễ đổ khe
Ngũ độ cần thông vần phải nắn
Song thanh muốn tỏ ngữ không đè
Chi bằng thuận ý cô nào dỗi 
Hẳn trội êm lời lão khó đe
Gặp lỗi tuỳ duyên cần thủ túc
Dòng thơ hữu hạn có thêm bè

Thanh Hương
01/9/2024