VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

ANH LÀ AI ?



ANH LÀ AI ?

Năm tàn tháng lụn dõi ngàn mây
Viễn khách chờ chi ở miệt này
Lỡ kiếp phong trần thương biển mộng
Xa đời lãng tử tiếc rừng cây
Hồn hoang mãi đắm màn sao lộng
Bóng ngã còn mơ mảnh nguyệt gầy
Có những đêm buồn đông trở lạnh
Sao ngồi vắng vẻ một mình đây ./.

LCT 20/11/16

BÀI HỌA :
*****

NGẬM NGÙI 

Rũ xuống vai trần sợi tóc mây
Mà nghe thất thểu trái tim này
Khi hờn gió lạnh tràn bên ngõ
Lúc dỗi đông hàn rũ tán cây
Nhận kiếp tơ tằm đau phận mỏng 
Thương đời cát bụi khổ thân gầy 
Ngày mai liệu có niềm tương ngộ 
Hoặc sẽ ngậm ngùi giã biệt đây !

Tường Vân 20/11/16