VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

THU CẢM

THU CẢM

(Thuận Nghịch độc)

Thu sầu lá rụng bến choàng tơ
Hẻm vắng người đi lối mịt mờ
Mù quyện khói giăng buồn mộng rã
Bụi lùa sương đọng lắng hồn ngơ
Du sơn khách lữ chân quàng đợi
Dạo thuỷ thiền sư khoác áo chờ
Dù cuộn bóng mây trùm biển trắng
Ru hời tiếng mẹ với chiều mơ...

Đọc ngược:

Mơ chiều với mẹ tiếng hời ru
Trắng biển trùm mây bóng cuộn dù...
Chờ khoác áo sư thiền thủy dạo
Đợi quàng chân lữ khách sơn du
Ngơ hồn lắng đọng sương lùa bụi
Rã mộng buồn giăng khói quyện mù
Mờ mịt lối đi người vắng hẻm
Tơ choàng bến rụng lá sầu thu.

LCT 27/07/2019
Bài xướng :
THU GỢI
(Thuận - Nghịch độc)

Thu gợi sắc vàng nắng thả tơ
Đợi ai thềm tím phủ rêu mờ
Mù sương thoảng bóng lùa tơi tả
Trắng bụi vương chiều dõi ngẩn ngơ
Du lãng khách đò bên chuyến lỡ
Tiễn đưa mùa hạ cuối đêm chờ
Dù cho nhớ phượng màu phai úa
Ru nhạc sáo diều gửi mộng mơ.

Đọc ngược:

Mơ mộng gửi diều sáo nhạc ru
Úa phai màu phượng nhớ cho dù...
Chờ đêm cuối hạ mùa đưa tiễn
Lỡ chuyến bên đò khách lãng du
Ngơ ngẩn dõi chiều vương bụi trắng
Tả tơi lùa bóng thoảng sương mù
Mờ rêu phủ tím thềm ai đợi
Tơ thả nắng vàng sắc gợi thu.

Nguyễn Gia Khanh
*****
BÀI ĐỒNG HỌA:

THU SẦU
(Thuận – Nghịch độc)

Thu sầu phượng rã phím chùng tơ
Cúc nở tàn sen phủ tím mờ
Mù trải nắng buông sông chảy lặng
Bướm hờn ong giận gió đùa ngơ
Du chiều bóng đổ mây ngừng giỡn
Rã bến thuyền neo khách vãn chờ
Dù hạ dỗi, mưa ngâu khẽ gọi
Ru tình đáp nghĩa nặng lòng mơ

Đọc ngược:

Mơ lòng nặng nghĩa đáp tình ru
Gọi khẽ mưa ngâu dỗi hạ dù...
Chờ vãn khách neo thuyền bến rã
Giỡn ngừng mây đổ bóng chiều du
Ngơ đùa gió giận ong hờn bướm
Lặng chảy sông buông nắng trải mù
Mờ tím phủ sen tàn nở cúc
Tơ chùng phím rã phượng sầu thu.

0213 TC, 27/7/2019
Thái Chung
*****
THU CHỜ

Chốn cũ đêm tàn mộng kết tơ
Vườn xuân chẳng bị khói giăng mờ
Canh dài gió rụng hồn trăng ngẩn
Bến cũ sương tràn bóng nhạn ngơ
Lỡ gởi tình riêng vào biển hẹn
Đành trao ái trọn giữa thu chờ
Hương lòng ướp mãi nghìn năm nhớ
Cỏ úa sân chiều nắng hạ mơ/

NPP 28/07/2019
*****
Trần Túy Hoa
THU ƠI..

Mơ màng tiếng khẽ lá tình ru.
Gió ngọn thơm đùa mây nắng đu.
Chờ bạn ngóng hùng anh thủy ngoạn.
Đợi ai mong đẹp người sơn du.
Mơ hoang gió tụ sương loang bụi.
Mộng hão mây giăng nắng tỏa mù.
Mờ mịt núi mong chờ bậu nhớ.
Tơ tằm sợi đắng giọt sầu thu.

Đoc thuận.

Thu sầu giọt đắng sợi tằm tơ.
Nhớ bậu chờ mong núi mịt mờ.
Mù tỏa nắng giăng mây hão mộng
Bụi loang sương tụ gió hoang mơ.
Du sơn người đẹp mong ai đợi.
Ngoạn thủy anh hùng ngóng bạn chờ. 
Đu nắng mây đùa thơm ngọn gió. 
Ru tình gió khẽ tiếng màng mơ.
*****