VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

NGOẠI TÌNH

NGOẠI TÌNH


Mấy chén tương tư mụ liệng rồi
Sầu tình suốt kiếp cũng buông thôi
Hôm kia cá mắm nhiều thằng thử
Dạo nọ xôi heo lắm đứa nhồi
Khổ cảnh nghèo tiền không trát phấn
Buồn đời mạt vận chẳng bôi vôi
Quên thân dại dột còn hờn dỗi
Vĩnh viễn chia ly nước mắt trồi ./.

LCT 18/11/2019

BÀI HOẠ :
*****
Đinh Vĩnh Long
SANG NGANG

Tình trong tuổi ngọc héo hon rồi
Ấp ủ cho nhiều cũng vậy thôi…
Đã thả tình cho thằng lại bóp
Rồi buông nghĩa tặng đứa qua nhồi
Bên đời phải chọn nghề bôi phấn
Giữa cảnh đang cùng nghiệp trát vôi
Lỡ một cung đàn tan nát cả
Thề quên kỷ niệm lấy đâu trồi

Đinh Vĩnh Long.
*****
Loan Nguyen
TỦI PHẬN

Cùng ai hẹn ước mãi xa rồi
Mộng thắm nay thành nỗi nhớ thôi
Nhặt cánh hoa rơi chiều gió nổi
Nhìn cây lá rụng buổi mưa nhồi
Đôi dòng kỷ niệm còn đen khói
Một khoảng ân tình phải trắng vôi
Chỉ có vần thơ nằm tủi phận
Hằng đêm khắc khoải muốn leo trồi/

NPP 18/11/2019
*****
Tòng Trần
NGỦ THÔI....

Đêm khuya rượu cạn mắt mờ rồi
Lững thững về giường để ngủ thôi
Trí biết chưa say vào ả thử
Tâm nghe chửa xỉn tới bà nhồi
Nhìn nàng mũm mĩm da thoa phấn
Lại mợ nồng nàn má trét vôi
Lửa củi khô rang mà nghĩ dỗi
Tro than nguội lạnh lấy gì trồi....

Kkk... 18/11/2019.
*****
Hà Ngân
SỰ ĐỜI

Thật sự người đi bỏ cả rồi
Ta về ẩn dật thế mà thôi
Trần gian bóc lột vô tâm ép
Địa ngục hành hung quyết định nhồi
Bởi vậy không cần tô thêm phấn
Khi đà trót lỡ nhúng vào vôi
Nên bàn tay đã nhàu đau rát
Cũng cố nhìn xem họ ngước trồi .



Nganha
*****

MỘNG TÀN!
Sao nghe mộng đẹp đã tàn rồi,
Tới lúc rầu đời chỉ nản thôi!
Tụi bạn khuyên nên tìm nẻo thử,
Đôi anh bảo phải kiếm đường nhồi!
Thì đành bội bạc trơn da phấn,
Hoặc lại lìa rời trét má vôi!
Cảnh lẻ đơn thân vì mãi dỗi,
Ra vô cũng đỡ lệ hờn trồi!!!???