VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR - ĐÊM THÁNH

MERRY CHRISTMAS
HAPPY NEW YEAR

ĐÊM THÁNH

Cửa vắng thềm khuya vẫn một mình
Đêm trằn trọc bởi tiếng cầu kinh
Hồi chuông thả nhịp mừng đêm thánh
Tiếng mõ dồn âm rộn cửa đình
Sợ cõi thiên đường đang kết tử
Lo miền thế tục chẳng tồn sinh
Thì ta cũng chỉ là tro bụi
Giữa bể trần gian lắm sự tình ./.

LCT 24/12/2019
BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen​
 LỠ ĐOẠN
Đường khuya vắng vẻ chỉ riêng mình
Những giọt mưa tràn dọc mé kinh
Một ánh sao đêm mờ trước cổng
Vài manh khói sớm rã sân đình
Thương đời ngụp lặn nào ăn ngủ
Chán cảnh mưu cầu việc sống sinh
Vẫn thấy miền mơ đầy ảo tưởng
Tràn theo ngọn gió thổi vô tình/
NPP 24/12/2019
*****
Thái Chung​
GIÁNG SINH BUỒN
( Mạ đề - Họa hoán vận)
Hoàng hôn lẻ bóng ngẫm thương mình
Giữa chốn dương trần vẳng nguyện kinh
Kẻ được mừng vui tuần lễ thánh
Người thêm thắm đượm những đêm tình
Ta hờn dỗi đắm chờ Linh Hiển*
Bậu tủi đau chìm tiễn Giáng sinh
Xót cảnh quê nghèo lam lũ ngập
Sầu ai thỏa thích tiệc linh đình.
0307 TC, 24/12/2019
Thái Chung
*****
Đinh Vĩnh Long​
 XÓM ĐẠO CHIỀU PHAI NẮNG
Nào quên kỷ niệm giữa đôi mình
Mãi tủi khi nàng nhắc tụng kinh
Phải thẫn thờ quay về cuối chợ
Rồi ngơ ngẩn lại phía sau đình
Thiên đường vẫn tắc nơi rồi tử
Thế tục chưa tường nẻo đã sinh
Cũng bởi vì ta còn khác đạo
Hình như thượng đế chẳng se tình
Đinh Vĩnh Long
*****

LẶNG LẼ MÌNH
Lặng lẽ đường khuya lặng lẽ mình
Đêm đông bấc thổi buốt lòng kinh
Canh thâu kiếm áo nơi hè xá
Tháng lụn tìm cơm giữa đám đình
Lặn lội lằng nhằng nơi mộng tử
Trôi lăn kiết cú nẻo mơ sinh
Hẩm hiu tủi phận đời mưa đổ
Lận đận lê thê mấy dặm tình.
HƯƠNG THỀM MÂY - 21.12.2019