VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

SỐ KIẾP

SỐ KIẾP


Thấy lão sung đời bọn quỷ ganh
Trời cho chớ phải tại ông dành
Đêm buồn dạo phố nhiều em cản
Bữa đợi qua đường lắm nhỏ tranh
Lại giữa vần thơ tình điểm xuyết
Còn sau cõi mộng ái tung hoành
Xuân thời xấp xỉ tròn trăm chẵn
Nửa vạt nương chiều lá vẫn xanh ./.

LCT 15/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TRỌN MẦU XANH

Do tiền đẫy bọc mấy nàng ganh
Dẫn xác tìm ông đủ hạng dành
Sức lực tuy còn đêm ả lãnh
Tinh thần dẫu hạn buổi bà tranh
Liền cho đạn nổ đâu cần tránh
Phải có mìn bung dễ được hành
Phận lão bây giờ chơi mới bảnh
Thân này ráng giữ trọn mầu xanh.

15/6/2024.
*****
Phạm Niêm
TẠI TRỜI. (Bài 1)
(Cảm họa theo thơ huynh Bụi Thời Gian góp vui)
------
THƠ:
-----
Chốn hạ nhân đời tâm hiểm  ganh.
Nhìn cay xót dạ tiếc không đành.
Trông người có được... hiềm ngăn cản.
Thấy kẻ hơn mình... tị chấp tranh.
Phận số trời ban duyên nhận lãnh.
Tình do Lão nguyệt kết se dành.
Chồng già vợ trẻ như Tiên Bửu **
Bởi kiếp xưa nguyền em với anh.

Phạm Niêm
Chú giải*
** Tích xưa : Truyện Thơ Ông Trượng Tiên Bữu ( chồng già vợ trẻ) do Trời sắp đặt an bày.
*****
Hoành Trần

GANH
Đọc xong thơ thẩn bỗng lòng ganh!
Sức khỏe sao ông may mắn dành?
Gái trẻ vẫn yêu bao kẻ muốn!
Cỏ non ưa gặm chẳng người tranh!
Phải chăng Nguyễn Thiếp phiêu rừng Trạng
Hay tại Nguyễn Du lướt núi Hoành
Đã bói hôm nay thần giáng thế,
Gần trăm vẫn khỏe tựa xuân xanh!
HT
15/6/24
*****
Phạm Niêm
Bài 2:

Thơ:
------
Làng phây cứ mãi tạo đua giành. 
Ghép nửa đời mình họ mãi tranh.
Ngó lão kia già không nết hạnh. 
Nhìn cô bé nhỏ dạ cuồng manh.
Mê vàng hám bạc bày bao cảnh.
Đạo đức suy đồi hoại tuổi xanh .
Xã hội nhôn nhao lời phản ánh. 
Làng phây cứ mãi tạo đua giành. 

Phạm Niêm.
*****
Trần Đình Tấn
CHỚ KHINH TUỔI HẠC

Em giờ trẻ đẹp lắm thằng ganh
Có kẻ già nua lại giữ dành
Bữa nọ không mời ông tới cản
Hôm này chẳng nói lão còn tranh
Vì ôm của quý vào đêm trọn
Tại muốn nàng xinh để bữa hoành
Tuổi hạc ân nồng luôn nhớ mãi
Nên mình nỏ thiết bạn đầu xanh./.
15/6/2024
*****
Tiểu Linh Tôn
⚛⚛⚛THƯƠNG ⚛⚛⚛
Thương người khổ kiếp nặng hờn ganh
Dục ái trò chơi hắn giựt dành
Trường dặm tố mưa đầy vẽ cảnh
Đẹp hình lưu nét lặng nhìn tranh
Nương tình hổ nhục làm thân ố
Trưởng lão già dê gắng sự hành
Đường chánh ngộ không hoàn thiết trụ
Phương trình phổ lại thắng đầu xanh
              15/O6/2O24
🚥🚥🚥Tiểu Linh Tôn 🚥🚥🚥
*****
Đối hoạ cùng TLT

THÙ
              TNĐ
Thương xót bởi trời hại ghét ganh
Thế nhân buồn nợ quỵt ngai dành
Trường sa chốn hận trào nung nấu
Chiến cuộc nơi hờn mộng đấu tranh
Nương bóng kẻ hèn tâm khổ luyện
Tựa đêm người mạt kiếp thân hành
Đường ngay phải nhớ cần chân thiện
Phương tứ lạy dài chuyện trắng xanh...

            LCT 15/O6/2O24
*****
Lê Cảnh Thông
DUYÊN PHẬN 
Sao lòng vẫn thế lại hờn ganh 
Của qúy trời cho được dỗ dành 
Mặc khách đa tình ông chẳng vẽ 
Bao người chính nghĩa họ còn tranh
Từ  đêm đã hẹn thì  trăng khuyết 
Bỗng tối vừa trao lại lửa hoành 
Số phận an bài nhưng nỡ để 
Chia lìa khúc cảm mộng ngày  xanh
15/06/2024