VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

KHÚC BIỂN CHIỀU

KHÚC BIỂN CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Cao sóng biển chiều lộng khói sương
Thẩn thơ hồn mắt kẻ bên đường
Vào thu lối mộng còn lưu luyến
Đón nguyệt đêm tình mãi vấn vương
Xao xác ngõ chờ hôm vắng bạn
Ngẩn ngơ lòng hẹn bữa xa trường
Chào em dạo đó rồi ly biệt
Khao khát buổi đầu bạc nhớ thương ...

Nghịch :

Thương nhớ bạc đầu buổi khát khao
Biệt ly rồi đó dạo em chào
Trường xa bữa hẹn lòng ngơ ngẩn
Bạn vắng hôm chờ cảnh xác xao
Vương vấn mãi tình đêm nguyệt đón
Luyến lưu còn mộng lối thu vào
Đường bên kẻ mắt hồn thơ thẩn
Sương khói lộng chiều biển sóng cao ./.

LCT 10/09/2019
BÀI HOẠ :
*****

BÓNG NHUỘM CHIỀU THU
Thuận Nghịch Độc.
                              ***
Cao đồi thẳm bóng mịt mờ sương
Sắc trỗi cành hoa trổ cạnh đường
Vào bện chuỗi tơ choàng cảnh kết
Khảm ghìm ân nợ gánh đời vương
Xao lòng bởi nhớ nhung hoài đậm
Vọng nẻo rồi lưu luyến mãi trường
Chào giọng rõ say thầm tiếng nhủ
Khao tình ái mộng đủ tròn thương
                             --->
                             <---
Thương tròn đủ mộng ái tình khao
Nhủ tiếng thầm yêu rõ giọng chào
Trường mãi luyến lưu rồi nẻo vọng
Đậm hoài nhung nhớ bởi lòng xao
Vương đời gánh nợ ân ghìm khảm
Kết cảnh choàng tơ chuỗi bện vào
Đường cạnh trổ hoa cành trỗi sắc
Sương mờ mịt bóng thẳm đồi cao.

* Bình đầu
10/09/2019
Phạm Triều Hải
*****
Loan Nguyen
BẾN CHIỀU THƯƠNG

Đêm chìm gió.lạnh lối mù sương
Chỉ một mình em ở cuối đường
Lá đổ thu sầu mi lệ vướng
Mây tràn mộng úa cảnh tình vương
Buồn hôm chén rượu người quên bạn
Chán bữa vần thơ kẻ nhớ trường
Gối mỏi bao mùa nơi xứ lạ
Mong ngày trở.lại bến chiều thương/

NPP 10/09/2019
*****
Dinh Tuan Minh
TẢN MẠN MÙA MƯA BÃO
TNĐ
Thuận
Cao triều sóng cuộn biển choàng sương
Bão nổi rừng xiêu xóm sạt đường
Vào bản những thương vì tủi đọng
Đến làng bao xót tại sầu vương
Xao lòng buổi lốc hôm rời bạn
Ngẩn dạ ngày giông bữa bỏ trường
Trào lụt ngõ trôi nhà sập mái
Khao hoài lũ úng ngập miền thương

Nghịch
Thương miền ngập úng lũ hoài khao
Mái sập nhà trôi ngõ lụt trào
Trường bỏ bữa giông ngày dạ ngẩn
Bạn rời hôm lốc buổi lòng xao
Vương sầu tại xót bao làng đến
Đọng tủi vì thương những bản vào
Đường sạt xóm xiêu rừng nổi bão
Sương choàng biển cuộn sóng triều cao
10/0/