VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

VẾT CẮT CÕI TRĂM NĂM

VẾT CẮT CÕI TRĂM NĂM

(Song thanh)

Nước mắt tuôn rơi lệ nghẹn ngào
Dòng đời ngụp lặn bến lao xao
Sương thu ướt át tình rời cửa
Giọt mộng chơi vơi nghĩa rã hào
Để mảnh đường trần xoay bách biến
Rồi vòng tục lụy quấn muôn tao
Quê hương dịch bệnh lòng nào ổn
Giữa cõi trăm năm sóng gió trào ./.

LCT O9/1O/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
XÓT LẮM QUÊ NGHÈO
(Song thanh)
Thương quê giữa lũ lối bùn ngào
Để tủi đường chiều bóng xác xao
Mẹ lại ôm con quỳ bảy cửa
Em đang đợi chợ kiếm vài hào
Vầy đời khổ sở vai day áo
Cõng quãng bần hàn gióng đứt tao
Nhớ lúc giêng hai chờ hạt gạo
Ta thêm rấm rứt nỗi buồn trào.
Nguyễn Gia Khanh
*****
LÀ CƠN GIÓ ..
(Song thanh)
Văn chương chữ nghĩa nó vừa ngào
Một giọt đời tàn ướt át xao
Lẩn thẩn đi ra nhìn dưới bến
Lơ mơ lại đứng ngó đầu hào
Chiều về lững thững tơ trăm mối
Tối đến lừng khừng mộng vạn tao
Những bữa trăng lên vàng biển cả
Em nghe gió rít ở ngoài trào/
NPP 09/10/2021
*****
Hoàng Hải
CON TIM ĐAU
(Song Thanh)
Tâm tư ngẫm nghĩ giống bùn ngào
Phận bạc vì nghèo quá xác xao
Bỏ mảnh duyên kia sầu mỗi bữa
Theo phiên tửu đó đốt từng hào
Vài chiều mắt ướt luôn than bậu
Mấy tháng đời buồn lại giận tao
Vẫn ngõ thơ xưa lòng cứ níu
Ôm cơn tủi xót sóng dềnh trào.
Hải Hoàng
*****
Vĩnh Long
THẤT VỌNG
Lươn om cá ướp vẫn chờ ngào
Tại đợi nhiều rồi quá xốn xao
Bởi nhỏ mong xơi bìa đậu phộng
Do ta muốn nếm vị dầu hào
Lầm lì ả nhủ thôi khuyên tớ
Thủng thẳng chàng lườm mặc kệ tao
Đến quán hôm nay rành bực bội
Thương con với cháu lệ còn trào
Vĩnh Long
*****
Phạm Văn
NỖI BUỒN NHÂN THẾ.
(Song thanh )
-----------.
Ngẫm cảnh nhân gian đớn xót ngào.
Trầm chìm bể khổ dạ xôn xao.
Sinh linh chết chốc tan gia sản .
Thế giới cô vi ngõ cửa rào.
Dịch bệnh càng ngày thêm bách biến.
Phu thê ngã rẽ ruột lòng bào.
Thiên tai phủ trải trời họa hại .
Ngẫm cảnh nhân gian đớn xót ngào.
Phạm văn.