VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

VÔ NGHĨA

VÔ NGHĨA

(Tiệt hạ)

Những tối cầu kinh chẳng được gì...
Thiên đường đã chết kể từ khi...
Bầy sâu mọc cánh rời hang để...
Lớp bọ trồi lông bỏ chỗ thì...
Trụi lá dây trầu ai hiểu nỗi...
Trơ đầu tảng đá họ tìm chi ...
Nhìn manh thế sự mà đau bởi ...
Kẻ lú người điên cũng tại vì ....!

LCT 26/12/2019
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên​
 TẠI AI..?....
nghĩ đến tình ta gửi lại gì..
Đôi lần choảng lộn với nhiều khi..
Ngày kia nó chửi nhằng luôn để...
Sớm nọ nàng moi ẩu đã thì...
Đổ gã ham chè nên mới vậy..
Thôi nàng mộng chuối phải đành khi..
Vườn xưa ảm đạm là đâu lỡ...
Điệu tấu từng cơn trỗi bởi vì...
NL26/12/2019
*****
Loan Nguyen​
 LÀ CƠN GIÓ THOẢNG
Đành thôi trả hết chẳng lo gì
Kỷ niệm đâu còn hỏi mấy khi
Khép chuỗi cuồng si thời tuổi dại
Vùi cơn thác loạn thuở xuân thì
Manh đời cạn nghĩa đành quên thế
Nẻo mộng khô tình phải nhớ chi
Những tưởng trăng còn mơ bến cũ
Nào đâu gió cũng bỏ đi vì...
NPP 26/12/2019
*****
Tòng Trần​
 ẢO VỌNG
Dù cho vọng vái chẳng xong gì...
Hỏi đã mang về lộc mấy khi...
Vẫn cứ nghèo xơ nào phải vậy..
Và luôn cực khổ há qua thì...
Van nguyền hết bạc lầm thêm nỗi..
Cúng khẩn hao tiền lỗi được chi...
Nhọc xác còn lo người rẫy bởi..
Trầy thân lại khiến kẻ chê vì...
26/12/2019.
*****
Thái Chung​
THỬ NGẪM
(Tiệt hạ - Họa hoán vận)
Sầu đau nghĩ quẩn được cơ gì...
Giận trữ gom buồn hỏi sướng chi...
Nghĩa lụi tình phai người cứ để...
Thù gây hận chuốc kẻ đang thì...
Nhân tình mải trỗi hờn bao lúc...
Thế sự đang vầy đảo những khi...
Bởi chạnh lòng vương đời bấy lẽ...
Còn day dứt mãi lý do vì...
0308 TC, 26/12/2019
Thái Chung
*****
Đinh Vĩnh Long​

 MỘT NGƯỜI ĐI TRONG ĐÊM
Sầu than giữa cuộc có vui gì
Trách giận chi người đã bỏ khi
Nghĩa dạt theo đàn mong tối để
Tình trôi với lũ đợi đêm thì….
Âm thầm giã biệt nào kêu nhỉ
Lặng lẽ chia rời chẳng nói chi….
Chắc lẽ xuân tàn nên lặn bởi
Hình như cảnh nhạt trốn ta vì…
Đinh Vĩnh Long
**************
Bài đối hoạ
KHÁT MỘNG
(Tiệt hạ )
Vần thơ chén rượu chẳng lo gì.. .
Tối ngủ không nàng mộng nỗi chi...
Ngọn gió đường khuya vần vũ bởi...
Màn sương ngõ tối lửng lơ thì...
Âu sầu cảnh lặng dường như đã...
Ảm đạm đêm buồn cũng thế khi...
Những mối sầu lo nào phải tại ...
Từ ta chán nản họ nên vì ....
LCT 26/12/2019
*****

CUỘC SỐNG...!
Làm ăn có dạo chẳng ra gì...
Nẻo dạ u sầu cũng lắm khi...
Những bận về quê là muốn để...
Nhiều hôm lại phố chỉ mong thì...
Như chừng nản chí không ghìm nỗi...
Ví tựa đau lòng chẳng giữ chi ...
Cuộc sống xô bồ xao lãng bởi ...,
Thằng ngu đứa dại đã do vì...!!!