VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

CHIỀU VIỄN XỨ

CHIỀU VIỄN XỨ


Ngoảnh lại nhìn ta đã trắng đầu
Đây chiều viễn xứ mộng chìm sâu
Màu trăng cổ độ từng đêm chết
Khói ngõ hoàng hôn một biển sầu
Những buổi đơn lòng mơ dáng mẹ
Bao chiều lẻ bóng tưởng vườn dâu
Bài thơ mực thấm mùa thương cũ
Dạo giã từ quê để xuống cầu ./.

LCT O7/12/2O22
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
VIỄN XỨ MƯU SINH
Thì ra tóc đã bạc trên đầu
Tại bởi dương trần mãi lún sâu..!
Cõi hạ dường như đời lắm tủi
Miền trên tựa thể số bao sầu
Nên rằng chắc phải về quê mẹ
Có lẽ thôi đành lại nẻo dâu
Khổ cực từ lâu rời xứ cũ
Giàu sang ráng vượt để qua cầu.
07/12/2022.
*****
Phượng Phượng
TÀN HƯƠNG KỶ NIỆM
Tàn hương kỷ niệm dấu yêu đầu
Ngọn sóng ru hồn giữa biển sâu
Nhạt cảnh chiều hoang làn nắng vỡ
Buồn cơn mộng vắng ngõ mưa sầu
Đêm vừa trở lại vùi nương lúa
Gió đã xoay vòng cuốn bãi dâu
Khép tuổi vàng son thời nhỏ dại
Từng hôm sánh bước ở trên cầu/
NPP 07/12/2022
*****
Trần Đình Tấn
SỐ NHẢY CẦU
Khổ lắm giờ đây nghĩ bạc đầu
Canh tàn giấc mộng lỡ còn sâu
Nằm mơ cảnh vật đời chưa chết
Thức dậy ngày mai ổng vẫn sầu
Mỗi buổi đau mình không bóng mẹ
Bao ngày lạnh bếp chẳng nàng dâu
Nhìn ai khắc khoải buồn lam lũ
Nhận lỗi trời ban số nhảy cầu
07/12/2022
*****
Hương Lan
MÃI YÊU
Cũng bởi chờ anh bạc trắng đầu
Yêu chàng nỗi nhớ đọng ghìm sâu
Thời gian bữa trước xoa nhiều tủi
Kỷ niệm ngày qua xóa những sầu
Khắc tỏ trời Thu cùng bụi liễu
Ghim nồng bãi Hạ với hàng dâu
Tình Xuân mãi tỏa đêm vàng rực
Hạnh phúc bình yên sẽ khởi cầu
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
. MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Tuyết sương nhuộm trắng ở trên đầu
Từng trải chiến trường kỹ niệm sâu
Thác đổ rừng vây từng buổi nhớ
Đạn bay lửa réo những hôm sầu
Tìm nơi dữ dội vờn sông bể
Về chốn thâm trầm hoá bể dâu
Vẫn đó một thời ta nếm thử
Chờ hôm thần chết đợi qua cầu
*****
Luong Tran
TÌNH NHẠT PHAI
Tình ta kết thúc chẳng quay đầu
Níu giữ làm gì vết đứt sâu
Nhắc lại ân xưa lòng chợt tủi
Khơi chi ái cũ dạ thêm sầu
Người về khắc hỷ thề non bể
Kẻ ở ôm buồn thả biển dâu
Kỷ niệm tôi em giờ phai dấu
Đành buông bỏ mộng nước qua cầu


O7/12/2O22
*****
Nguyen Nho
. TUỔI HOÀNG HÔN

Gương soi thấy tóc phủ sương đầu
Thất thập niên ròng xới cạn sâu 
Gối mỏi lưng còng còn chút sức
Đầu quên trí rỗng lắm u sầu
Quanh năm bám víu nồi cơm vợ
Suốt tháng ăn nhờ mắm của dâu
Nổi khổ bao năm đà thấm đượm 
Giờ đây ráng đợi sẽ sang cầu

7/12/22 Nguyễn Nho
*****
Ngọc Bích

NỖI NHỚ NGÀY XƯA 

Còn vương vấn mãi thuở ban đầu
Chớm tuổi trăng tròn đã nhận dâu
Chở chuyến đò yêu nàng cũng sợ
Chờ duyên ái chạm liễu không sầu
Con thuyền vững dạ êm đềm lắm
Cảnh nước xuôi dòng nhẹ nhõm sâu
Cách nửa bờ thương tình vẫn đượm
Chiều nhung nhớ gợi nghĩa ân cầu. 

Ngọc Bích
*****
Nguyễn Tiến
              THẤT VỌNG
Làng world mở hội mấy hôm đầu
Cá độ bao chàng ngẫm đủ sâu
Kẻ dưới bình tâm chờ bạc lĩnh
Người trên sốt ruột ẵm cơn sầu
Soi kèo lách cửa qua từng trận
Vỡ mộng cay đời khóc bể dâu
Đặt những niềm tin vào Đức - Bỉ
Nhà tan nợ trốn đẩy lên cầu
*****
Ai Thuy Tran

VÙI SÂU .. 

Đường quen ngõ ấy ngại quay đầu
Kỷ niệm ân tình đã lấp sâu
Nẻo cũ im nằm nghe nguyệt khóc 
Vườn xưa muộn bước ngắm hoa sầu
Tìm trong thống khổ  nhiều mê muội
Đợi giữa thăng trầm lắm bể dâu
Chữ hẹn câu thề vương khắc khoải
Người nên giã biệt kẻ qua cầu ...
AI Thuy Tran 7/12/2022 ( bài hoạ )
*****
Phạm Văn
-----
Thơ:  CHẠNH CẢM ĐỜI TÔI.
---
Bảy sáu năm qua bạc tóc đầu.
Quay về dĩ vãng chốn  trần sâu.
Buồn thiên vạn cỗ nào ai thấu.
Khổ tận cam lai chẳng hết sầu.
Nhớ lại đau lòng hôm mất mẫu .
Thương hoài thảm dạ bố rời dâu*.( cõi đời đâu bể)
Đời con mất cả tâm phiền nẫu.
Định mệnh Trời kia  khó cưỡng cầu.

Phạm Văn.
*****
Sầu Riêng
KHUÔNG CHIỀU KỶ NIỆM

Còn chi kỷ niệm giữ trong đầu 
Cảnh cũ ai dìm xuống mộ sâu 
Xót nẻo người đi tình viễn biệt 
Buồn nơi kẻ ngóng lệ khơi sầu 
Ân thề bữa nọ thành mây khói 
Ngõ mộng khi nào hóa bể dâu 
Lạc bước trần trong mùa lỡ dở 
Hoàng hôn đã lẩn phía kia cầu.

Sầu Riêng: O8/12/2O22
*****
Chin Ngo Van
THUỞ MƠ MÀNG

Giờ đây tóc đã bạc phơ đầu 
Có những thăng trầm đủ nặng sâu
Bữa nọ thềm mây nhoà mắt tủi 
Lần kia mảnh gió đượm men sầu
Cho hồn khắc khoải thương hình mẹ 
Để gió bơ phờ vượt bãi dâu
Một thuở mơ màng như đã chết
Thời gian cũng phải sắp sang cầu.

Chin Ngo Van     8/12/2022.