VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

TỚ SẼ ĐI TU

TỚ SẼ ĐI TU


Năm này tớ sẽ chọn chùa tu
Chán cảnh trần gian cõi ngục tù
Những tối đen trời sinh tục tử
Bao chiều trắng mộng đẻ phàm phu
Vì mong hướng thiện đành xa nghĩa
Tại muốn hoàn lương phải tiễn thù
Chỉ ước tâm bình không huyễn hoặc
Tay lần chuỗi hạt trí nhàn du ./.

LCT 29/01/2020



BÀI HOẠ :
**********

CHẲNG LẼ CHÀNG TU

Nặng nỗi chi chàng phải quyết tu
Thà như thuở ấy bặt trong tù
Cho từng bữa muộn con chờ bố
Để những canh dài thiếp vọng phu
Đám ruộng từ đây nhờ kẻ dẫm
Đời ông tận đó rũ tim thù
Thôi thì gửi mõ quăng tràng hạt
Huyễn ái xưa về thỏa mộng du.

Nguyễn Gia Khanh
*****
LÒNG CŨNG MUỐN TU

Lại trở trăn lòng cũng muốn tu
Trần gian nhạt nhẽo kiếp lao tù
Đau hồn lúc thấy điều phàm tục
Xót dạ khi nhìn cảnh vũ phu
Mắt thẫn thờ trông đời bạc nghĩa
Đèn leo lét hận nẻo đen thù
Canh trường thổn thức miền hiu quạnh
Cứ để duyên tìm cõi mộng du/

NPP 29/01/2020
*****
LẮM KẺ TU

Cõi tạm bây giờ lắm kẻ tu
Vì chưng nẻo ấy tựa lao tù
Do nhiều ngữ vợ bày tinh quái
Bởi lắm ông chồng chuộng vũ phu
Quyến thuộc thì xem phường ảo nghĩa
Thân bằng cứ nghĩ hội tư thù
Buồn thay thế tục đành hanh ruổi
Chạnh tủi như mình đứa lãng du.

0334 TC,29/01/2020
Thái Chung
*****
KIẾM CHỖ

Nguyện phải qua chùa kiếm chỗ tu
Trần gian chốn khổ tựa giam tù
Trang đài để vẹn người văn hóa
Lãng tử cho tròn đấng trượng phu
Yểu điệu tâm bền không níu nghĩa
Hào hoa dạ vững chẳng ôm thù
Chân thành rũ bỏ vòng mê muội
Phấn khởi hương hành mọi cõi du

Phung Phan
*****
Trần Tòng
Ả MUỐN TU

Lỡ độ xuân thời ả muốn tu...
Vì duyên phận hẩm giống như tù
Hay rằng tiếc mãi đời cô phụ
Chẳng lẽ thuơng hoài đấng trượng phu
Vọng cõi trời cao đành bỏ thú
Nhờ nơi thượng giới để quên thù
Nương vào Cửa Phật chờ thân rũ
Quyết lại Sân Chùa khỏi "ngã" du.
29/01/2020.
*****
Hữu Thiên
QUY ẤN

Nếu phải đi nhờ chỗ đặng tu
Thì tôi nghĩ Phật có trong tù
Thân nghèo nó mượn danh hàn sĩ
Võ giỏi anh làm kiếp trượng phu
Lối chẳng đi trùng sao nỡ hận
Đời không phối hợp đã gây thù
Mai ngày gác chuyện về quy ẩn
Tạm lánh quên thời cảnh lãng du..!

NL29/01/2020
*****
Đối hoạ
BẠN CŨ

Hôm rồi mới gặp gã thầy tu
Vốn dĩ ngày xưa bạn tử tù
Buổi sớm quanh nhà lo nghĩa vợ
Khi chiều cạnh cửa nhớ đời phu
Vì đau đớn kẻ đành quên bạn
Tại bẽ bàng nên muốn bỏ thù
Những dấu chân giày luôn đạp cỏ
Nay vùi giấc mộng ngõ phù du./.

LCT 29/01/2020.
*****
Anh Duy
MẶC ĐỜI!

Vốn hiểu thân này đã vụn tu
Thì thôi chớ dại hãm ao tù
Mơ đầy chẳng lựa ai trần thế
Mộng đẫm đâu cần kẻ thất phu
Nghĩa cả chan hòa trăm ý hận
Tình sâu hóa giải vạn tâm thù
Say rồi lại tỉnh … Sao còn ngẫm
Phủi sạch bao điều tớ viễn du.

Anh Duy
*****
Bài đối họa
Của anh Tòng Trần
CHẠY ĐI ĐÂU..?

Thủ quỹ qua chùa mặc áo tu
Vì thâm bạc tỷ chắc vô tù
Bao ngày gỡ khóa hòng lên chủ
Lắm bữa tra chìa để chịu phu !
Nghĩ bậy đầu ê giờ chẳng thú
Nhìn sai não loạn phút nên thù
Bây giờ chạy trốn ngày đêm rũ
Lại phải âu sầu kiếm ngõ du.
29/01/2020.
*****
Dư Âm
 VÔ CHÙA!
Tớ sẽ vô chùa ở lại tu,
Vì đang chán cảnh cạnh lao tù!
Bao ngày phát lợm đòn sinh tử,
Những buổi ghê hồn hạng thất phu!
Bởi muốn lòng an đành biệt nghĩa,
Và mong não lặng phải xa thù!
Tâm thành chỉ ước ao cầu Phật,
Để dạ thanh nhàn trí lãng du!!!