VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

VIẾT CHO QUÊ HƯƠNG TÔI

VIẾT CHO QUÊ HƯƠNG TÔI


Xuôi dòng Vĩnh Định lúc mờ sương
Đẹp mãi hàng me lá trải đường
Những ngọn tre già lơ lửng gió
Đôi làn nắng mỏng dật dờ nương
Vàng mơ ngọn khói đầu con hẻm
Trắng dã làn mây cạnh cổng trường
Kỷ niệm xưa cùng trăng chốn cũ
Khung trời cố quận nỗi niềm vương ./.

LCT 21/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

BÊN DÒNG VĨNH ĐỊNH
Vĩnh Định bao chiều ướt đẫm sương,
Nối dài kỉ niệm rãi theo đường!
Và đây Lam Thuỷ tươi vườn trái
Vẫn đó Bích La đẹp rẫy nương !
Tìm lại vần thơ trao cửa lớp,
Đâu rồi lưu bút dưới hiên trường ?
Như đang hiển hiện từng nhân dáng,
Khiến cõi lòng ai mãi vấn vương!
HT
22/6/24
*****
Tòng Trần
VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG

Ngẫm lại thân mình phủ tuyết sương
Rời quê cõi dạ nhớ bao đường
Xưa thời đạn súng cào bên rẫy
Thuở ấy bom mìn dội giữa nương
Quyết bỏ dòng sông cùng nghĩa bạn
Lìa xa phượng vĩ với ân trường
Bây giờ chốn cũ về quanh hẻm
Lệ bỗng hai hàng chảy vấn vương..!

21/6/2024.
*****
Trần Đình Tấn
KỈ NIỆM CÒN VƯƠNG

Trong đời kỉ niệm những lần vương
Vĩnh Định ngày nao thuở đến trường
Có bạn chung bàn qua ngõ hẻm
Thương người ở lớp vượt đồi nương
Tình xưa chớm nở không còn chỗ
Bạn cũ về đâu chẳng nhớ đường
Chỉ tại quân hành anh dũng tiến 
Nên giờ thấy cảnh mịt mù sương./.
21/6/2024
*****
Ánh Dương
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Hạ  đến  rồi  ve rộn rã  trường
Khi nhìn phượng  tẻ  thắm mùa vương
Còn in bụi  phấn thầy trên lớp
Vẫn đậm  hồn quê mẹ dưới phường
Lũy trúc yêu kiều  nghiêng thả gió
Con thuyền lã lướt vịn bờ nương
Rồi nay bỗng nhớ thời xuân cũ
Ngắm cảnh chiều mưa nước ngập đường

KL 21 06 24
*****
Bích Hằng
VẤN VƯƠNG 

Quảng Trị quê mình giữa nắng sương
Từng cơn gió nhẹ thoảng bên đường 
Êm dòng nước ngọt đang  về biển 
Đẹp mảnh trăng ngà đã ghé nương 
Nhớ những hoàng hôn sầu ở dạ 
Tìm bao kỷ niệm giấu trong trường 
Hoa vàng mấy độ không mờ nghĩa
Để mộng hôm nào mãi vấn vương .

                2024 .06.21. Bích Hằng.
*****
Đăng Khoa Lê
.              QUÊ  TÔI

Sáng dậy trên đồng ủ giọt sương
Dừa ôm lợn nít ngả nghiêng đường
Xanh ngời lúa cải trên đồng ruộng
Óng mượt Ngô chè dưới lũng nương
Dải khói lên trời biêng biếc lụa
Tiếng ve nhớ bạn ngẩn ngơ trường
Về khuya xóm nhỏ êm đềm nhạc
Khiến bạn xa làng mãi vấn vương

          L Đ K 21/06/24
*****
Lê Minh
TRẢ LạI CHO NGƯỜI

Trả lại đêm buồn những gió sương
Và bao kỷ niệm bóng con đường 
Trên đầu đỉnh núi làn mây quyện
Giữa bản thôn nghèo cụm khói vương 
Nắng Hạ còn rây từng ngõ hẻm
Thềm Xuân vẫn níu cảnh sân trường 
Khi tàn chiến cuộc người đôi ngã 
Lại cảnh Cha về dưới rẫy nương
LM