VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

MỀM GIỌT NHỚ NHUNG

MỀM GIỌT NHỚ NHUNG

(Thuận nghịch độc)

Đêm lờ lững gió trỗi rừng xa
Giá lạnh sầu đông tối nhạt nhoà
Thềm quyện khói leo bờ bám cỏ
Ngõ chờ trăng mọc lối chen hoa
Êm ru điệu sóng vang đầu biển
Nhẹ rót tình thơ vọng cuối nhà
Mềm giọt nhớ nhung chiều vắng mẹ
Thêm dày mãi nhớ nỗi về ta...

Ta về nỗi nhớ mãi dày thêm
Mẹ vắng chiều nhung nhớ giọt mềm
Nhà cuối vọng thơ tình rót nhẹ
Biển đầu vang sóng điệu ru êm
Hoa chen lối mọc trăng chờ ngõ
Cỏ bám bờ leo khói quyện thềm
Nhoà nhạt tối đông sầu lạnh giá
Xa rừng trỗi gió lững lờ đêm ./.

LCT O2/12/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỠ MỘNG
Đêm ngóng lại mùa nhớ bạn xa
Thấy đâu người cũ bóng phai nhòa
Thềm xơ xác lá vàng buông cội
Bướm lả lơi tình thoảng cợt hoa
Êm khúc nhạc buồn trăng gợi cảnh
Nhạt hương trầu tủi mẹ sang nhà
Mềm đau ruột thắt hồn ngây dại
Thêm tiếc chuyện đời mộng vắng ta.
Đọc ngược :
Ta vắng mộng đời chuyện tiếc thêm
Dại ngây hồn thắt ruột đau mềm
Nhà sang mẹ tủi trầu hương nhạt
Cảnh gợi trăng buồn nhạc khúc êm
Hoa cợt thoảng tình lơi lả bướm
Cội buông vàng lá xác xơ thềm
Nhòa phai bóng cũ người đâu thấy
Xa bạn nhớ mùa lại ngóng đêm.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
GIỌT ĐẮNG
(Thuận nghịch độc)
Đêm lạnh phố buồn nỗi vắng xa
Lệ rơi lòng nhớ sợi mây nhòa
Thềm buông gió rụng tàn cây cỏ
Bến đổ mưa tràn rã phấn hoa
Êm gánh chợ tình duyên mở cửa
Thiếu mâm đời nợ kiếp đau nhà
Mềm môi giọt đắng sầu thơ rượu
Thêm bớt chẳng còn bạn với ta
Nghịch
Ta với bạn còn chẳng bớt thêm
Rượu thơ sầu đắng giọt môi mềm
Nhà đau kiếp nợ đời mâm thiếu
Cửa mở duyên tình chợ gánh êm
Hoa phấn rã tràn mưa đổ bến
Cỏ cây tàn rụng gió buông thềm
Nhoà mây sợi nhớ lòng rơi lệ
Xa vắng nỗi buồn phố lạnh đêm
NPP 02/12/2021
*****
Phạm Triều Hải
NỖI BUỒN RU MỘNG
{Thuận - Nghịch độc}
***
Đêm mộng cõi đời cảnh xót xa
Dở dang lời nguyện ái ân nhòa
Thềm chân tụt bước vì sai nẻo
Nhụy sắc phai màu bởi cũ hoa
Êm dịu ngữ hòa thơ thẩn tiếng
Đắng cay tình luỵ hẩm hiu nhà
Mềm môi thấm tủi sầu rơi giọt
Thêm níu khổ buồn rũ phận ta.
--->
<---
Ta phận rũ buồn khổ níu thêm
Giọt rơi sầu tủi thấm môi mềm
Nhà hiu hẩm luỵ tình cay đắng
Tiếng thẩn thơ hòa ngữ dịu êm
Hoa cũ bởi màu phai sắc nhuỵ
Nẻo sai vì bước tụt chân thềm
Nhoà ân ái nguyện lời dang dở
Xa xót cảnh đời cõi mộng đêm.
Phạm Trièu Hải 02/12/2021