VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2023

NHẠT NHOÀ

 NHẠT NHOÀ


Ta ngồi nhẩm lại mấy mùa qua
Tóc đã dày sương tủi phận già
Lệ vẫn rơi chiều mưa đảo phố
Thơ còn chảy dọc góc lòng xa
Buồn khi rượu nát vùi bên cửa
Khổ lúc tình say quỵ giữa nhà
Mãi trở trăn lòng đau số phận
Như bờ mộng vỡ khúc đời ca./.

LCT 14/O9,/2O23
BÀI HOẠ :
*****
K Bình Phương

.    .TỰ. TÌNH KHÚC(53).
                  ........

Để nỗi u hoài đắm mộng qua
Đời đi quá nửa họa kia già
Ôm miền kỷ niệm chìm trăn trở
Ngẫm tiếc sao ngày chở vụt qua
Chén tửu khơi niềm tâm sự cũ
Rồi ngơ ngẩn bóng ngã hiên nhà 
Hoa vừa khẽ nở mà lo lắng
Liệu có bên đời thỏa mãn ca
.....
    .Thanh Sơn.
*****
Phượng Phượng
ĐÊM QUẠNH VẮNG

Đứng dõi mưa buồn cảnh tối qua
Nhìn quanh ngó quẩn bóng si già
Xôn xao tiếng Quốc sầu đêm cạn
Lãng đãng âm đàn vọng lối xa
Những buổi  ngồi mong tình cuối ngõ
Nhiều hôm lại nhớ nghĩa sau nhà
Nghe lòng rộn rã trào như sóng
Tưởng bóng anh về trỗi khúc ca/

NPP 14/09/2023
*****
Lê Minh
GIAO MÙA 

Ngẫm buổi Thu tàn vội dấn qua 
Rồi nghe tủi phận tấm thân già
Bao lần Hạ điểm trên lòng phố
Mấy bận  Xuân cài giữa nẻo xa
Để chút sương mờ rơi lộng ngõ
Lùa tia nắng nhạt trải loang nhà 
Khi mùa trở tiết Đồng thầm lặng
Lại vẳng bên lòng những khúc ca 
LM 
*****
Đăng Khoa Lê
.         MÃI CHIA XA

Cứ tưởng đau rồi sẽ vượt qua
Còn vương vấn mãi tận khi già
Thơ nồng viết dở tâm rầu rĩ
Rượu đắng say mèm dạ xót xa
Chán bởi tình vơi làm nát phận
Buồn do nghĩa cạn để tan nhà
Lòng đau quặn lắm đời phiêu bạt
Chỉ có riêng mình nẫu khúc ca

           L Đ K 14/09/23
*****
Tòng Trần
LỠ ĐÒ ...

Lỡ chuyến... con đò lại chẳng qua
Chiều nghiêng dõi sóng khổ thân già
Trông bờ cỏ dại nằm im ắng 
Ngắm bãi cây bần ở tận xa
Tuổi quá hoàng hôn thèm gọi ngõ
Đời thêm dáng lão mộng kêu nhà
Mong đừng để tối sầu thân phận
Sợ bóng trăng tàn phải mãi ca.
14/9/2033.
*****
Chin Ngo Van
CHẠNH NGHĨ 

Nhớ lại con đường đã trải qua 
Còn xao xuyến mãi tuổi nay già
Khi thầm cảm nhận miền xưa cũ
Bữa lặng vương về nẻo vắng xa
Để nỗi niềm kia buồn nét mặt 
Làm giây phút nọ mỏi trong nhà
Âu vì cũng bởi rằng thân phận
Tự ngẫm riêng mình chẳng thán ca.

Chin Ngo Van.        14/9/2023!