VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2024

BÓNG XUÂN TRÔI

BÓNG XUÂN TRÔI

(Thuận nghịch độc)

Êm trầm nhạc trỗi phố đầy sao
Rượu ấm hồn xuân biển thét gào
Mềm cỏ gối sương tràn giữa lối
Úa vàng trăng nước ngập sâu ao
Thêm lo nợ chiếu chăn dời đổi
Lại nhớ đời mưa nắng cản rào
Thềm đọng lá rơi mùa gió trở
Đêm hờn lệ dỗi mắt trời cao...

Cao trời mắt dỗi lệ hờn đêm
Trở gió mùa rơi lá đọng thềm
Rào cản nắng mưa đời nhớ lại
Đổi dời chăn chiếu nợ lo thêm
Ao sâu ngập nước trăng vàng úa
Lối giữa tràn sương gối cỏ mềm
Gào thét biển xuân hồn ấm rượu
Sao đầy phố trỗi nhạc trầm êm ./.

LCT O9/O3/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
SỐ TA CAO
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Êm vì số đẹp cảnh trời sao
Rượu đẫm tình chan bởi tiếng gào
Mềm bãi cỏ trơn đường đọng nước
Úa cành cây trũng ruộng nhìn ao
Thêm sầu gánh nặng cho đời đổi
Nghĩ lại lòng đau nhớ cửa rào
Thềm giữa phủ mây buồn tuyết lạnh
Đêm ngày đổ lệ thấm nhà cao

Nghịch:
Cao nhà thấm lệ đổ ngày đêm
Lạnh tuyết buồn mây phủ giữa thềm
Rào cửa nhớ đau lòng nghĩ lại
Đổi đời cho nặng gánh sầu thêm
Ao nhìn ruộng trũng cây cành úa
Nước đọng đường trơn cỏ bãi mềm
Gào tiếng bởi chan tình đẫm rượu
Sao trời cảnh đẹp số vì êm./.
09/3/2024
*****
Dinh Tuan Minh
BUÔNG

Êm dịu hết rồi bỏ đếm sao
Lãng quên chiều lạnh bến than gào
Mềm môi né hẳn mờ khao khát
Mỏng dáng xa dần nhạt ước ao
Thêm nẻo những chờ luôn ngóng đợi
Bớt nơi từng dỗi lại ngăn rào
Thềm vương khói giữa hồn xơ xác
Đêm trắng hận đời chuyện thấp cao


Cao thấp chuyện đời hận trắng đêm
Xác xơ hồn giữa khói vương thềm 
Rào ngăn lại dỗi từng nơi bớt
Ngóng đợi luôn chờ những nẻo thêm
Ao ước nhạt dần xa dáng mỏng
Khát khao mờ hẳn né môi mềm
Gào than bến lạnh chiều quên lãng
Sao bỏ đếm rồi hết dịu êm
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hương Lan
ĐÊM DỊU DÀNG
Thuận nghịch độc

Êm dịu gió trời thoảng giãn sao
Lặng nghe hồn đắm dạ kêu gào
Mềm môi ấm ngực choàng bên áo
Thắm cảnh xinh bờ lộn giữa ao
Thêm đậm nắng lùa mây ủ ngõ
Tỏa xanh vườn giỡn gió khua rào
Thềm yêu bóng trải tình mơ mộng
Đêm khỏa núi hồng giũ ngọn cao

Cao ngọn giũ hồng núi khỏa đêm
Mộng mơ tình trải bóng yêu thềm
Rào khua gió giỡn vườn xanh tỏa
Ngõ ủ mây đùa nắng đậm thêm
Ao giữa lộn bờ xinh cảnh thắm
Áo bên choàng ngực ấm môi mềm
Gào kêu dạ đắm hồn nghe lặng
Sao giãn thoảng trời gió dịu êm

09.03.2024
Hương Lan
*****
Hương Lan (bài 2)
ĐÊM HỒNG
Thuận nghịch độc

Êm ngày trải nắng vẫy trời sao
Hỏi khẽ nàng mây gọi thét gào
Mềm lối gạn sương đằm ủ ngõ
Thẫm cành lay cội đắm chờ ao
Thêm ngờ dẫu nhớ đêm dù lộn
Vội ngỡ còn thương tối phải rào 
Thềm giữa khỏa vui đời lộng gió
Đêm hồng đợi gió tỏa cành cao

Cao cành tỏa gió đợi hồng đêm
Gió lộng đời vui khỏa giữa thềm
Rào phải tối thương còn ngỡ vội
Lộn dù đêm nhớ dẫu ngờ thêm
Ao chờ đắm cội lấy cành thẫm
Ngõ ủ đằm sương gạn lối mềm
Gào thét gọi mây nàng khẽ hỏi
Sao trời vẫy nắng trải ngày êm

09.03 2024
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
.                 Đ Ợ I

Đêm dậy tối  trời buổi lặn sao
Sóng đua thuyền lộng gió kêu gào
Mềm thân tách khỏi đời tha thiết
Lạnh cõi  xa rời phận ước ao
Thêm nhớ bởi người tin ngóng đợi
Sợ lo từng bước cản ngăn rào
Thềm bên khói quẩn vườn xơ xạc
Êm ngọt tiếng đàn vọng thấp cao

Cao thấp vọng đàn tiếng ngọt êm
Xạc xơ vườn quẩn khói bên thềm
Rào ngăn cản bước từng lo sợ
Đợi ngóng tin người bởi nhớ thêm
Ao ước phận rời xa lạnh cõi
Thiết tha đời khỏi tách thân mềm
Gào kêu gió lộng thuyền đua sóng
Sao lặn buổi trời tối dậy đêm
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)
ẤM ÊM
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Êm ấm nghĩa tình cảnh rạng sao
Bão mưa rồi vọng tiếng rên gào
Mềm thân chị tới sờ sâu rảnh
Lặng tiếng anh chờ để đẫm ao
Thêm khổ nghĩ rằng em áo giựt
Bớt thưa mừng đợi kẻ sân rào
Thềm bên tối buổi cùng nhau giỡn
Đêm mộng thoả lòng giữa ngất cao 

Nghịch:
Cao ngất giữa lòng thoả mộng đêm
Giỡn nhau cùng buổi tối bên thềm
Rào sân kẻ đợi mừng thưa bớt
Giựt áo em rằng nghĩ khổ thêm
Ao đẫm để chờ anh tiếng lặng
Rảnh sâu sờ tới chị thân mềm
Gào rên tiếng vọng rồi mưa bão
Sao rạng cảnh tình nghĩa ấm êm./.
09/3/2024
*****
Bài đáp hoạ
Đáp hoạ :
MÙA SƯƠNG RẮC
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Êm ả tiếng buồn ngõ vắng sao
Dối gian tình để chị than gào
Mềm môi rượu đẫm hồn đơn lối
Lặng sóng trăng mờ bến lạnh ao
Thêm nhớ nỗi sầu đông gió giựt
Bớt quên lòng hận biển mưa rào
Thềm rơi lá muộn mùa sương rắc
Đêm phố lặng mờ cảnh núi cao

Nghịch:
Cao núi cảnh mờ lặng phố đêm
Rắc sương mùa muộn lá rơi thềm
Rào mưa biển hận lòng quên bớt
Giựt gió đông sầu nỗi nhớ thêm
Ao lạnh bến mờ trăng sóng lặng
Lối đơn hồn đẫm rượu môi mềm
Gào than chị để tình gian dối
Sao vắng ngõ buồn tiếng ả êm./.

LCT O9/O3/2O24