VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023

BÀI THƠ KHÓC BÉ HẠO NAM

 Vĩnh biệt Hạo Nam ! Vĩnh biệt nhé thiên thần bé nhỏ !

BÀI THƠ KHÓC BÉ HẠO NAM


Tiễn biệt em về với cỏ hoa
Đời không dễ sống Hạo Nam à !
Thôi thì hãy chọn chân trời mới
Vậy cũng nên tìm góc biển xa
Lối cũ dù thơm mùi dạ thảo
Đường xưa dẫu đẹp bóng trăng ngà
Đâu bằng cảnh cuối chiều vô tận
Chỉ vắng đi tình nghĩa mẹ cha ./.

LCT O8/O1/2O23







BÀI HOẠ :
*****
Sầu Riêng 
EM VỀ CÕI TẬN

Em về cõi tận héo nhành hoa 
Đắng dạ người thân ảo não à
Dẫu lối thiên đàng nay chả lạ 
Nhưng bờ thế tục buổi rồi xa 
Lần đi ảm đạm vùi xuân mới
Cuộc tiễn đìu hiu ẩn sắc ngà 
Cảnh biệt ly tràn trong tiếc lỡ
Khơi đầy tủi mẹ với buồn cha.

Sầu Riêng: O8/O1/2O23
*****
Phượng Phượng 
ĐÊM GIÓ TRỞ

Chưa tìm thấy được một loài hoa
Những buổi hoàng hôn nhớ mẹ à
Tuổi mộng vui buồn bên ngõ vắng
Canh đời sướng khổ cuối miền xa
Nhiều hôm ướp lệ sầu môi ửng
Lắm buổi nhìn sương đọng lối ngà
Nỗi tiếc thương về đêm gió trở
Khi đời mãi thiếu nghĩa tình cha/

NPP 07/01/2023
*****
Loan Kim 
KHÓC BÉ HẠO NAM

Vô thường ,để gãy một cành hoa.
Ngã tận đường sâu thảm quá à
Gọi đất thương giùm kêu vẫn nhỏ
Than trời cứu hộ vẫy thì xa
Còn đâu với bạn thời thôn lũy
Mất hẳn cùng xuân bữa tiệc ngà
Đổ lệ người thân sầu tiễn khóc
Kinh hoàng mẹ ngất,xỉu hồn cha.

Loan Kim
8/1/2023
*****
Vĩnh biệt Hạo Nam ! Vĩnh biệt nhé thiên thần bé nhỏ !

BÀI THƠ KHÓC BÉ HẠO NAM

Tiễn biệt em về với cỏ hoa
Đời không dễ sống Hạo Nam à !
Thôi thì hãy chọn chân trời mới
Vậy cũng nên tìm góc biển xa
Lối cũ dù thơm mùi dạ thảo
Đường xưa dẫu đẹp bóng trăng ngà
Đâu bằng cảnh cuối chiều vô tận
Chỉ vắng đi tình nghĩa mẹ cha ./.

LCT O8/O1/2O23

BÀI HOẠ :
**********
Sầu Riêng 
EM VỀ CÕI TẬN

Em về cõi tận héo nhành hoa 
Đắng dạ người thân ảo não à
Dẫu lối thiên đàng nay chả lạ 
Nhưng bờ thế tục buổi rồi xa 
Lần đi ảm đạm vùi xuân mới
Cuộc tiễn đìu hiu ẩn sắc ngà 
Cảnh biệt ly tràn trong tiếc lỡ
Khơi đầy tủi mẹ với buồn cha.

Sầu Riêng: O8/O1/2O23
************
Phượng Phượng 
ĐÊM GIÓ TRỞ

Chưa tìm thấy được một loài hoa
Những buổi hoàng hôn nhớ mẹ à
Tuổi mộng vui buồn bên ngõ vắng
Canh đời sướng khổ cuối miền xa
Nhiều hôm ướp lệ sầu môi ửng
Lắm buổi nhìn sương đọng lối ngà
Nỗi tiếc thương về đêm gió trở
Khi đời mãi thiếu nghĩa tình cha/

NPP 07/01/2023
*****
Cao Quang Sau 
KHÓC BÉ HẠO NAM

Trang đời đuổi bướm với yêu hoa
Dấn bước mưu sinh khổ thế à
Có phải không tin câu biểu ngữ
Hay ngờ hứa hẹn cảnh vời xa
Ny lông vẫn cột thân nghèo khó
Sắt vụn vương đeo tuổi ngọc ngà
Phúc phận em về đường ấm áp
Thương con đứt ruột mẹ cùng cha
*****
Đăng Khoa Lê 
Thơ anh đầy cảm xúc . Xin chia sẻ tâm trạng cùng anh 
.      VĨNH BIỆT HẠO NAM
Hạo Nam về xứ sở ngàn hoa
Vĩnh biệt trần gian hẹp cháu à
Hãy chọn riêng mình nơi biển lạ
Hay tìm ảo mộng phía trời xa
Không đi lối cũ mòn nhân thế 
Mà đến đường xinh rải ánh ngà
Đẹp lắm vầng dương nơi đã chọn
Buộc lòng buông nghĩa mẹ tình cha
*****
Luong Tran

VĨNH BIỆT BÉ HẠO NAM

Em còn trước mặt cả trời hoa
Mẹ vẫn hoài ru tiếng hởi à
Tiếc phận con khờ chưa tỏa mãn
Thương đời cháu dại đã lìa xa
Rời nơi cõi tục cài bông trắng
Bỏ cuộc trần ai quấn chuỗi ngà
Tiễn Hạo Nam về Tây Trúc cảnh
Đau lòng nhỏ lệ khóc tình cha..

11/01/2023