VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

TÌNH & TIỀN

TÌNH & TIỀN


Chết bởi vành môi lẫn ngực mềm
Đau vì nợ vướng cảnh sầu nêm
Màn tơ óng ả chờ đêm rụng
Ngõ mộng vàng hoe để khói kềm
Cuộc lữ xoay vần thân chẳng ấm
Canh đời đảo lộn xác nào êm
Ngày vui bỗng chốc rời hiên cửa
Trả lại quầng đen rã cuối thềm ./.

LCT 30/07/2019
(Đại vận)
BÀI HOẠ :
*****
BÓNG LẶNG BÊN THỀM

Từng phiên rượu đắng dỗ môi mềm
Nhạt nhẽo sao lòng cứ phải nêm
Đã nén niềm đau hoài ruổi kẹp
Còn ôm cuộc tủi mãi theo kềm
Thơ sầu nhặt ủ hương tình huyễn
Tuổi lão chôn vùi giấc mộng êm
Nặng gánh tang bồng thôi cũng quẳng
Nhìn ai bóng lặng ngả bên thềm.

Nguyễn Gia Khanh
*****
HỒN THU VẮNG

Chiều thu lá rụng rã sương mềm
Gió thổi quanh vườn giọt nhớ nêm
Buổi hẹn anh chờ cơn sóng trỗi
Lần trao em đợi khoé môi kềm
Im lìm cõi mộng nồng hương ấm
Lặng lẽ tâm hồn thắm vị êm
Bấc thổi theo chiều đêm vụn vỡ
Rồi nghe giá lạnh trút qua thềm/

NPP 01/08/2019
*****
CHUYỆN VEN ĐƯỜNG
Vì ai phải nghiện đến say mềm
Chẳng rõ sao mà rượu cứ nêm
Những buổi thân tàn anh hết cặp
Từng đêm dáng rã ả thôi kềm
Bên đời lạc lõng duyên nào ấm
Giữa cảnh bơ phờ phận khó êm
Đã hiểu môi hồng nhưng tốn bạc
Còn ham để xác rũ bên thềm
*****

YÊU THỜI VỤNG TRẺ

Nhiều yêu cứ tưởng sẽ thơm mềm
Những kẻ ghen hờn lại thích nêm
Tại bởi si tình nên cứ dỗi
Vì do mộng ái phải luôn kềm
Siêng mài hạnh lễ gìn trong trắng
Giỏi dũa ngôn lời giữ ấm êm
Nhớ mãi ngày yêu thời vụng trẻ
Đời sau khắc đậm buổi bên thềm.

0218 TC, 01/8/2019
Thái Chung
*****
Dư Âm
CÒN ĐÂU!?
Ngày nao đượm thắm bởi môi mềm,
Khấp khởi bên lòng đã đợi nêm!
Nẻo ái giờ đây chờ khẽ rụng,
Đường ân thuở nọ ngóng mau kềm!
Đôi lần hụt hẫng nghe nào ấm,
Những bận ơ hờ thấy chẳng êm!
Rệu rã như chừng duyên phớt cửa,
Còn đâu tưởng vọng trước hiên thềm!!!
*****
SÓT NỖI TƯƠNG TƯ

Dường như chạm phải cánh hoa mềm
Lại ngẩn ngơ buồn tiếng mõ nêm 
Nỗi nhớ đầy ly người chợt đổ
Bài ca nhỡ khúc kẻ hay kềm
Như gàn ống thở trao tình đượm
Giống sải tay đàn vỡ mộng êm 
Hỏi chốn trần gian còn vẹn nghĩa?
Mà sao phận lỡ cứ vương thềm.

1/8/2019
tg: Lê Ngọc Dũng(NN)
*****

NIỀM VUI NHỎ BÉ

Còn chi khắc khoải gợi tay mềm
Vướng cảnh thu buồn ngỡ vị nêm
Lá đổ âu sầu không đợi giữ
Ngày trôi lặng lẽ chẳng mong kềm 
Xoay vần số phận tìm phương rỗi
Khuấy động con đường thảo chữ êm
Ngõ mộng ưng gì tơ tưởng nốt
Niềm vui nhỏ bé tạo bên thềm.
Mai Thắng – 190802