VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

SẮC MÀU TRONG THƠ

SẮC MÀU TRONG THƠ

( Tứ đối -2gdđ-gcđ-chính đối-nđt-ltvt-ntvv)

Ý nghĩa bài thơ phải chọn đầu
Sau tìm lựa chữ viết từ câu
Tình ươm nẻo mộng - khơi màu lá
Gợi sắc chiều - thu cảm nỗi sầu
Vẽ đám mây buồn lên mặt cỏ
Tô làn lụa mỏng xuống bờ dâu
Thềm xuân gió ủ hồn trăng đọng
Thả bóng thuyền trôi giữa nhịp cầu ./.


LCT 04/04/2020
BÀI HỌA: 
***** 

LỠ CUỘC TÌNH AI 
( Tứ đối -2gdđ-gcđ-chính đối-nđt-ltvt-ntvv) 

Màn đêm gợi tủi mối duyên đầu 
Giữa hạ em ngồi ruổi bóng câu 
Xót những lời yêu người vội bỏ 
Niềm xưa thoảng giục mấy cơn sầu 
Thu về để ngõ xa hoài nhạn 
Mộng vỡ cho tằm biếng cả dâu 
Tửu chuốc ngùi thay tình cuộc lỡ 
Rời tay bậu đã bước qua cầu. 

Nguyễn Gia Khanh 
***** 

TÌNH ANH MÙA HẠ 

Mờ sương phố lạnh bến giang đầu 
Gác lẻ em ngồi họa mấy câu 
Sớm nhạt mây buồn âm gió vọng 
Chiều mơ sóng lặng tiếng thơ sầu 
Êm đềm nắng toả vàng nương lúa 
Lặng lẽ mưa lùa trắng bãi dâu 
Chợt nhớ ngày xưa mùa phượng nở 
Chờ anh mỗi buổi bước qua cầu/ 

NPP 04/04/2020 
***** 

CŨNG LÀM THƠ 

Kiếm chữ mà sao nhức cả đầu 
Gom hoài cũng được có vài câu 
Đem sang kẻ trách thì hơi ngượng 
Xách tới người chê thoảng đượm sầu 
Ngẫm lại nhiều trâu sao bỏ ruộng 
Thôi thì vạn họ chớ làm dâu 
Thơ ta dẫu dở nhưng nào xấu 
Nếu lỡ in xong thả xuống cầu . 

Nganha 
***** 

NHỚ THUỞ BAN ĐẦU! 

Giờ đây nhớ mãi thuở ban đầu, 
Bữa nọ ai về hỏi mấy câu!? 
Vẻ mặt u buồn-sương đẫm lá, 
Mù giăng cửa-dáng điệu âu sầu! 
Vầng trăng chiếu rọi mơn bờ cỏ, 
Ngọn gió đan lùa trải bãi dâu! 
Khấp khởi vào xuân tình sẽ đọng, 
Thầm mong nhỏ lại bước qua cầu!!! 
***** 

CHÒNG CHÀNH 

Nàng xem những vận nói đau đầu 
Lão đọc bao vần nhủ xót câu 
Cảnh giữa đìu hiu …. chiều vướng hận 
Ngày vương trách …. Bãi cạnh âu sầu 
Hoài thương lúc Nhạn luôn cần biển 
Mãi giận khi tằm chẳng thíết dâu 
Đã đến nhờ khuyên bờ mảng dạt 
Rồi sang cậy bảo bến trôi cầu 

Đinh Tuấn Minh 
***** 

TÌNH XƯA 
(Tứ đối -2gdđ-gcđ-chính đối-nđt-ltvt-ntvv) 

Rồi ai cũng nhớ buổi ban đầu 
Cuối chặng dương tà vẫn kẻ câu 
Để những đêm buồn ngao ngán hận 
Trầm ngâm dỗi tủi tháng năm sầu 
Lay hồn ruổi mộng theo triền bãi 
Mãn cuộc thương tình đắm bể dâu 
Lệ đỏ đành chan lời hão hứa 
Thề xưa dấu tạc ẩn hoen cầu. 

0414 H,04/4/2020 
Thái Chung 
***** 

DẪU KHÓ VẪN VƯỢT 

Trường niên chống chỏi vịn bên đầu 
Tại cảnh ươm từ ghép những câu 
Thấp thỏm buồng tim giờ mãi chọn 
Trầm ngâm mảng dạ phút luôn sầu 
Khi ngoài cửa khẽ khàng gieo tứ 
Cẩn thận chêm vần trước bãi dâu 
Dẫu khó kề bên hằng quyện quẩn 
Rằng ta vẫn vượt bởi mong cầu./. 



——Gi😋’——
*****
Tân Hưng
MUỐN VIẾT THƠ ĐƯỜNG

Đường thi cặp đối chuẩn luôn đầu
Luật lỗi niêm vần kiểm tám câu
Tự khắc âm trùng - thêm khổ não
Dò sai nghĩa - ý hỏng tâm sầu
Mơ hồn đã đến bên bờ dậu
Tỉnh mộng đang ngồi cuối bãi dâu
Bóng nguyệt đêm tàn soi ngõ nhỏ
Lời thơ cũng cạn biết ai cầu ...
*****
Quang Lê Vũ 
KỶ NIỆM BÊN CẦU
Ngũ độ thanh, Ltvt, Ntvv
Nhị giao duyên đối, Tứ đối
Nhị giao cổ đối, Vĩ đồng ÂU
*************************
Chiều vui đến nhỏ nhẹ êm đầu
Cảnh dịu mê hồn trỗi đắm câu
Rũ đuổi cơn buồn đôi bận giấu
Hòa âm nốt bổng nhịp xua sầu
Em nhìn lũ Bướm đùa Ong đậu
Nhớ buổi sang nhà đợi bãi dâu
Vạn nghĩa bao lời không nói ẩu
Hằng mơ đẹp ảnh bữa bên cầu.
Quang Lê Vũ - 4.4.2020
*****
Đinh Vĩnh Long
CHỜ DUYÊN....
Phòng khi vượt thác giữa giang đầu
Thủ lúc băng ghềnh cạnh bãi câu
Vững chí thôi buồn ,,,,đêm khỏi giận
Chiều không tủi…..chắc dạ quên sầu
Thu tàn cánh Nhạn san cùng biển
Hạ mãn thân Tằm sẻ với dâu
Ngóng kẻ chung tình năm mãi đợi
Chờ ai hợp nghĩa tháng luôn cầu
4/4/2020
Đinh Vĩnh Long.
*****
Hạ Vi
MỜ XA KỶ NIỆM

Người đi quạnh ngả nát duyên đầu
Trước thệ phai tình khổ rã câu
Mãi nhạt tâm buồn, ân bỏ lối
Lòng vương nẻo, lại úa thân sầu
Đau chiều kỷ niệm trơ triền ngõ
Chạnh lối bên đời nẫu bể dâu
Cảnh vãng đêm chờ xa nhắc đợi
Thầm yêu vắng tưởng bậu sang cầu