VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024

MÀU HOÀNG HÔN

MÀU HOÀNG HÔN


Một bóng mờ trăng giữa biển sầu
Mây từng cánh mỏng dạt về đâu
Chiều đang đuổi nắng tàn qua rẫy
Phố đã chìm sương cảnh gợn cầu
Vẳng tiếng chim chuyền quanh ngõ hạ 
Nghe triền lá đổ dọc vườn ngâu
Hồn quê lặng dưới ngàn sao tỏ
Vẫn góc bình yên buổi nhiệm mầu ./.

LCT 27/O6/2O24
Bàng nữu
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
ÁNH TRĂNG SÂÙ...

Thuyền trôi giữa biển ánh trăng sầu
Chẳng biết đêm này sẽ tựa đâu..!
Sóng dạt chèo nghiêng vào dãy đảo 
Bờ xô mạn lướt khỏi chân cầu
Tuy hờn buổi ấy dòng rơi lệ
Dẫu tủi hôm nào dạ thấm ngâu
Mộng đã rời tan đành lẻ bóng
Tình đang rệu rã chắc phai mầu..! 

27/6/2024.
*****
Xuân Giang
        XA CÁCH
Sắc đỏ hoàng hôn gợi nỗi sầu
Chim chiều lạc lối biết về đâu 
Lửng lơ cánh nhạn chao sườn núi
Thấp thoáng thuyền ai tựa bóng cầu
Niềm nhớ chênh chao ngày nắng hạ
Nỗi buồn da diết buổi mưa ngâu
Ước gì ta mãi cùng chăn gối
Dệt khúc tình thơ đượm sắc mầu
  27/6/24
Hồng Nhạn
*****
Trần Đình Tấn
HẾT NHIỆM MẦU

Những đám thầy tu phải chịu sầu
Bây giờ Phật tử có nhìn đâu
Vì ưa mộng lớn thường run rẩy
Bởi nghĩ chùa to mới nguyện cầu
Nhớ cảnh chân trần đi bữa hạ
Thương đời áo vải nhuộm mùa ngâu
Nhìn ông Thích Tuệ bao người rõ
Tự hiểu xàm tăng mãi hết mầu./.
27/6/2024
*****
Dinh Tuan Minh
BÊN DÒNG SÔNG NHỎ.
Trời mưa rả rích phận thêm sầu
Đợi mãi sao mà chẳng thấy đâu
Khắc khoải nhìn nơi thuyền cập bãi
Đìu hiu dõi nẻo khách qua cầu
E dè giữa Hạ vì sang tiết
Lưỡng lự bên chiều bởi chớm ngâu
Nửa muốn về nhưng lòng hẫng hụt
Thầm lo kỷ niệm sẽ phai màu
Đinh Tuấn Minh.
*****
Lê Minh
SƯƠNG NHUỘM TRỜI QUÊ

Mãi đắm chìm trong cuộc tửu sầu 
Qua thời tuổi ngọc chẳng còn đâu
Ngàn hoa trải sắc trên bìa rẫy
Vạn bướm tìm hương giữa hẻm cầu 
những buổi mưa về xanh lối hạ
Bao chiều mộng ướt đỏ mùa ngâu
Trời quê đã nhuốm mùi sương nhạt
Tủi bữa người đi áo bạc mầu 
LM
*****
Hoành Trần
TÌNH NHỚ
Chia tay chi để nhớ nhung sầu!
Quặn thắt cõi lòng ai biết đâu?
Không lẻ tình yêu rơi tựa lá,
Trôi theo ngày tháng chảy qua cầu!
Để rồi gặp lúc trông bầy quạ,
Và đợi đến khi rớt giọt ngâu,
Chức Nữ Ngưu Lang vui gặp gỡ 
Thành tình yêu đẹp rực muôn màu!
HT
27/6/24
*****
Ánh Dương
TIẾNG ĐÀN ĐÊM

Đàn ai gảy khúc nhạc u sầu
Đẹp buổi thu về lạnh tiết ngâu
Quạnh quẽ vườn hoang chiều nắng cuối
Đìu hiu ngõ lạnh buổi mưa đầu
Anh rời ngõ hạ thuyền xa vắng
Mộng lỡ xuân này sóng lặng sâu
Nguyệt lão se nhầm duyên chẳng thắm
Đành cam lẻ bóng giữa đêm cầu!!

NKL 27 06 24
*****
Lê Cảnh Thông
Họa y đề
MÀU HOÀNG HÔN 
Hoàng hôn khói nhuộm cảnh giăng sầu 
Nắng cũng vương buồn lạc nẻo đâu 
Mảng sóng xô bờ nghiêng chạm bãi 
Vầng trăng khát mộng ngả qua cầu 
Trong chiều đẹp  bóng nhìn hoa cỏ 
Vẫn lá xanh màu nhỏ giọt ngâu 
Lặng lẽ sương mềm đan khoảng vắng 
Tình yêu lắng đọng cõi đêm mầu 
           27/06/2024
*****
muctim
Lê Thị Ngọc Điệp

BIỂN NHỚ

Hoàng hôn khuất dạng biển ưu sầu
Một chiếc thuyền trôi đến tận đâu
Bóng xế chao nghiêng bên phố đảo 
Trăng tà lấp ló dưới chân cầu
Từng cơn sóng vỗ xô bờ cát
Mỗi trận mưa về rớt giọt ngâu
Bến mãi trông hoài mà chẳng thấy
Lòng đau dạ nát cứ buồn rầu..

Ngọc Điệp( 28/ 06/ 2024 )