VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

ĐÊM TỬ CHIẾN

ĐÊM TỬ CHIẾN

(THTK)

"...Quân tử có thương thi bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi..." 
Trích trong bài ỐC NHỒI của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
                    *****

QUÂN cờ lật ngửa tối chia đôi
TỬ chiến qua đêm đạn sẵn rồi
CÓ kẻ âm thầm nghe gió rụng
THƯƠNG người lạnh lẽo khóc đời trôi
THÌ thôi đợi chở vài ba chuyến
BÓC một đôi phen lại phải ngồi
YẾM toạc ông mừng em nói nhỏ
XIN ĐỪNG NGÓ NGOÁY LỖ TRÔN TÔI...

LCT 21/11/2O22
BÀI HỌA:
*****
Hương Lan
ĐÊM HẠNH PHÚC
Tung hoành trục khoán
Nhị giao cổ đối
Quân tiền biến hậu sẽ lìa đôi
Tử chiến giờ như định sẵn rồi
Có bữa mưa tràn qua bến vọng
Thương bờ gợi chỉ tối mù trôi
Thì luôn khảm giữ trao lời ước
Bóc tặng vần yêu để mãi ngồi
Yếm gửi cho người khơi đẹp nghĩa
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi
Hương Lan
*****
Tòng Trần
CŨNG VỪA ĐÔI
THTK - GCĐ
QUÂN chàng thấy vậy cũng vừa đôi
TỬ huyệt nằm kia ngắm kỹ rồi
CÓ giỏi lên nòng...ông bọt dãi
THƯƠNG nhiều hạ súng...bả bèo trôi
THÌ mong đứng/..dậy không ngờ khỏe
BÓC chẳng chờ đau/..sẽ đợi ngồi
YẾM trễ do luồn tay quậy nó
XIN ĐỪNG NGÓ NGOÁY LỖ TRÔN TÔI.
21/11/2022.
*****
Phượng Phượng
SẼ ĐƯỢC SÁNH LÒNG ĐÔI
(THTK)
"...Quân tử có thương thi bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi..."
Trích trong bài ỐC NHỒI của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
*****
QUÂN bình sẽ được sánh lòng đôi
TỬ tế nhìn nhau vậy đủ rồi
CÓ bạn nghe tình đêm sóng vỗ
THƯƠNG bè gặp gió lúc chiều trôi
THÌ đâu phải ngại đeo càng hắn
BÓC váy người ta thế lại ngồi
YẾM đỏ môi hồng ưa cứ bỡn
XIN ĐỪNG NGÓ NGOÁY LỖ TRÔN TÔI...
NPP 21/11/2022
*****
Trần Đình Tấn
THẾ SỰ CÙNG ĐÔI
QUÂN bàn thế sự thoả cùng đôi
TỬ huyệt sờ qua cũng chín rồi
CÓ những đêm về ai chịu nổi
THƯƠNG vài buổi lại nó đành trôi
THÌ ta dội/ thử vào ba chỗ
BÓC gỡ từng nơi/ bởi chị ngồi
YẾM mở trưng bày ông đã chịu
XIN ĐỪNG NGÓ NGOÁY LỖ TRÔN TÔI
21/11/2022
*****
Sầu Riêng
VÀO TRẬN

QUÂN tình bố trận hợp vào đôi 
TỬ chiến hai bên nhấp được rồi 
CÓ phải chân nhầy nên mãi tuột
THƯƠNG là chỗ ướt hẳn càng trôi
THÌ trong đóng dập nhồi trăm phát
BÓC ngụp nghìn chiêu cứ giữa ngồi
YẾM mỏng buông xoà mân thỏa mãn
XIN ĐỪNG NGÓ NGOÁY LỖ TRÔN TÔI.

Sầu Riêng: 21/11/2O22
*****
Lê Đăng Khoa
.          HUYẾT CHIẾN
QUÂN bày trận bố lực cân đôi
TỬ thủ ngày đêm pháo nạp rồi
CÓ sĩ vắng ngày thêm lượt nhớ
THƯƠNG bồi quên bựa để lần trôi
THÌ ra hết nước anh bèn đứng
BÓC tỏ nhiều chiêu chị phải ngồi 
YẾM đã lột rồi em thủ thỉ
XIN ĐỪNG NGÓ NGOÁY LỖ TRÔN TÔI
*****
Nguyễn Tiến

"Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi"
( Trích trong ỐC NHỒI của HXH)
                  XUNG  TRẬN
          (Tung hoành trục khoán)

QUÂN nào cũng được miễn thành đôi
TỬ khế kèo ra thảo luận rồi
CÓ phải vì nhau ghìm nỗi thẹn
THƯƠNG đành ái mộ mặc tình trôi
THÌ đang nắn thử xăm nhiều chỗ
BÓC tách từng khu chằng nỡ ngồi
YẾM gỡ khoe đồi xoa thỏai mái
XIN ĐỪNG NGÓ NGOÁY LỖ TRÔN TÔI.
*****
Phạm Văn
(Tung hoành trục khoán)
Họa cùng Thạch Hãn 
-----
""QUÂN TỬ CÓ THƯƠNG THÌ BÓC YẾM.
XIN ĐỪNG NGÓ NGOÁY LỖ TRÔN TÔI.""
( Trích trong Ốc Nhồi của nữ sĩ Hồ Xuân Hương)
-----
THƠ:

QUÂN chàng diễn trận quyết kình  đôi
TỬ khí sùng sôi súng đạn rồi.
CÓ phải phen này mưa pháo dội.
THƯƠNG từng giọt  nhiễu ướt dầm trôi.
THÌ cơn sốt hạ màn chăn gối.
BÓC cả mồ hôi lặng lẽ ngồi
YẾM tụt lưng trần em nói khẽ 
XIN ĐỪNG NGÓ NGOÁY LỖ TRÔN TÔI.

Phạm Văn.