VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

DỐI GIAN

DỐI GIAN

(Thuận Nghịch Độc)

Thuận :
Mưa gió cảnh đời nỗi chát chua
Sớm hôm cầu nguyện tiếng vang chùa
Thừa cơm cúng Phật nhờ tâm niệm
Thiếu nợ nương Thầy lấy mỏ khua
Xưa nắng đỏ chiều sân khói nhuộm
Cũ trăng vàng phố ngõ sương lùa
Lừa em dối chị lòng than oán
Chưa thấy hận tình nghĩa thiệt thua ...

Nghịch :
Thua thiệt nghĩa tình hận thấy chưa
Oán than lòng chị dối em lừa
Lùa sương ngõ phố vàng trăng cũ
Nhuộm khói sân chiều đỏ nắng xưa
Khua mỏ lấy Thầy nương nợ thiếu
Niệm kinh nhờ Phật cúng cơm thừa
Chùa vang tiếng nguyện cầu hôm sớm
Chua chát nỗi đời cảnh gió mưa ./.

LCT 26/09/2019

BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen
CHÀO THUA
Chen vào dãy phố đủ mùi chua
Những hố bùn tanh ở cạnh chùa
Chú tiểu mơ màng tay mõ nhịp
Cô nàng mộng mị mái chèo khua
Ngồi trong xó chợ mùi hôi rã
Đứng cạnh bờ sông gió lạnh lùa
Cảnh sống vô thường sao quá khổ
Mong ngày giã biệt nó chào thua/
NPP 25/09/2019
*****
Thái Chung
TRÁCH PHẬN DỖI ĐỜI
(Thuận -Nghịch độc)
Thuận:
Mưa vầy dạ nẫu đến lòm chua
Huyễn ảo sầu kinh tụng vắng chùa
Thừa thãi dối gian tâm cải hối
Đẫn đờ rầu tủi mõ vờ khua
Xưa tình nghĩa bạc nên lòng đảo
Hoảng phách hồn đơ phải gió lùa
Lừa lọc bạn quên ân bỏ đạo
Chưa gì trách phận dỗi đời thua.
Nghịch:
Thua đời dỗi phận trách gì chưa?
Đạo bỏ ân quên bạn lọc lừa
Lùa gió phải đơ hồn phách hoảng
Đảo lòng nên bạc nghĩa tình xưa
Khua vờ mõ tủi rầu đờ đẫn
Hối cải tâm gian dối thãi thừa
Chùa vắng tụng kinh sầu ảo huyễn
Chua lòm đến nẫu dạ vầy mưa.
0266 TC, 26/9/2019

Thái Chung*****Phạm Triều Hải

LỌC LỪA
Thuận Nghịch Độc - {Giao cổ đối}.
***
Mưa chìm nẻo đợi phút lòng chua
Bước vội đành qua dõi cảnh chùa
Thừa giọt thấy tuôn dòng chảy đã
Mật tràn luôn đắng biển sầu khua
Xưa chiều gợi buổi vương tình nhớ
Thẳm ngõ nhìn mây cợn sóng lùa
Lừa tiếng dẫu thương lời giả giọng
Chưa buồn phận xót cảm đời thua
--->
<---
Thua đời cảm xót phận buồn chưa
Giọng giả lời thương vẫn tiếng lừa
Lùa sóng cợn mây nhìn ngõ thẳm
Nhớ tình vương buổi gợi chiều xưa
Khua sầu biển đắng luôn tràn mật
Đã chảy dòng tuôn thấy giọt thừa
Chùa cảnh dõi qua đành vội bước
Chua lòng phút đợi nẻo chìm mưa.

26/09/2019
Phạm Triều Hải