VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2024

KHÚC TỰ TÌNH CUỐI NĂM

KHÚC TỰ TÌNH CUỐI NĂM


Đêm mòn chén rượu thẫn thờ say
Hẻm lạnh mù rơi những lớp dày
Ngập bãi thiên hà mây gió chuyển
Neo miền cổ độ bóng thuyền lay
Trời quê một cõi buồn trăng nước
Ngõ lạ mình ta mỏi tháng ngày
Tiếc tuổi xuân thì xa nghĩa mẹ
Nghe lòng đắng bởi mộng sầu bay ./.

LCT 18/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
HẨM HIU PHẬN ĐỜI

Ngán ngẫm tình đời nên muốn say,
Trăm thương ngàn nhớ mộng lên dày,
Nhờ trăng tròn khuyết bao lần tỏ,
Ước gió cuồng quay mấy bận lay,
Tứ hải phiêu linh đành lỡ bước ,
Thiên thu hò hẹn đã qua ngày,
Mà nghe chua xót vì vô vọng,
Nhắp chén tửu đầy mong được bay!
HT
18/1:24
*****
Tòng Trần
LAN MAN... 

Tửu nhạt đêm buồn uống vẫn say
Mùa đông gió lạnh bởi sương dày
Rơi nhiều giọt trắng từng canh chuyển
Đọng lắm tia hồng mỗi buổi lay
Mãi đợi bình minh tàn mảng nước 
Hoài mơ sáng sủa rã trong ngày
Hay rằng khoảnh khắc lòng thương mẹ
Biết đã xa vời mộng tủi bay. 
18/01/2024.
*****
Phượng Phượng
ĐÊM SAY

Giấc ngủ mơ màng lúc rượu say
Ngoài hiên gió cuộn kéo sương dày
Trăng tàn biển nước dâng triều vọng
Mộng trỗi đêm tình dậy sóng lay
Nhớ thuở người đi sầu lắm nỗi
Buồn hôm kẻ lại chán bao ngày
Em giờ mãi đắm chìm theo mộng
Dẫu lối xưa còn lửa hạ bay/

NPP 18/01/2024
*****
Ánh Dương
XUÂN LỖI HẸN

Tết đến buôn làng vạn nẻo say
Hương sen tỏa ngát dưới ao dày
Vần thơ khắc khoải nằm trên giấy
Bóng nguyệt mơ màng dựa áng mây
Lặng lẽ tàn đêm sầu lệ đổ
Đìu hiu úa mộng tủi hương đầy
Con thuyền đợi bến tình trăn trở 
Bể ái dương trần vỡ lối bay

NKL 18 01 2024
*****
Đăng Khoa Lê
. S Ầ U Đ Ô N G
Nản lắm trong lòng mượn tửu say
Đời như mấy mảnh lỗi đan dày
Khơi miền cổ tích mùa hoa rụng
Ngắm dải ngân hà đợt bão lay
Ngõ vắng mình ta chờ ánh nguyệt
Tình xa một bóng đợi đêm ngày
Nghe rầu rỉ dế than đầu ngõ
Động cánh chim trời vội vã bay
*****
Dinh Tuan Minh
CHƠI VƠI
Rượu cũng như tình chuốc phải say 
Nhiều khi xỉn quắc tuột trôi giày
Đâu nề bữa lạnh thềm chơ chỏng
Chẳng ngại đêm hàn ngõ lắt lay
Đã nghiện đừng than nằm suốt buổi
Còn mê chớ dỗi ngủ thâu ngày
Trên làng dưới chợ thường lai vãng
Vướng nợ nên nhà bão thổi bay 
Đinh Tuấn Minh
*****
Trần Đình Tấn
VÌ UỐNG RƯỢU

Đêm nào cũng rượu để rồi say
Khổ lắm ngờ đâu vỡ dạ dày
Thấy bệnh ông nằm không dễ chuyển
Trông đường ruột ớn chẳng buồn lay
Giờ bia cũng chịu kêu thèm nước 
Bữa cháo còn than phải đợi ngày
Tội đắng cay hoài hôm ả nghĩ
Ta về kiếm bạn rủ cùng bay./.
18/01/2024
*****
Nguyen Dac Thang
Họa với huynh 
TỰ TÌNH CUỐI NĂM
Rượu thẫn câu thờ muốn ngửa say
Trời giăng khí lạnh bủa sương dày
Thiên hà bóng gợn khung hoài bảo
Sóng biển khơi dòng mộng dõi lay
Giữa mảnh tình thơ cài dạm tháng
Hầu trăng gió bãi lộng quen ngày
Đông tàn nhủ ước xuân tròn niệm 
Để cánh chim chiều nhẹ nhõm bay. 
NĐT - 240118
*****
Anh Đình Diệm

TỰ TÌNH KHÚC
Hiên nhà cạn chèn đẫn đờ say
 Lạnh lẽo còn vương ngọn bấc dày
Bến bãi mây đùn trời xám chuyển
Nương đồng gió lộng bóng chiều lay
Văn chương mấy tứ chan mưa nắng
Nhân nghĩa đôi nơi chạnh tháng ngày
Một góc riêng mình già vắng vẻ
Đầy vườn trăng ngập ánh sương bay
Hương Thềm Mây – 18.01.2024