VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

NẮNG HOÀNG HÔN

 NẮNG HOÀNG HÔN


Ngẫm cuộc đời như ánh lửa tàn
Đêm ngồi đắm giữa ngọn sầu man
Lời thơ vỡ sóng cùng trăng chảy
Chén tửu lồng hơi cạnh ngõ tràn
Tại tuổi xuân mòn đang rẽ hướng
Nên ngày tết lại để rồi than
Niềm vui chẳng đến khi chiều muộn
Bởi nắng hoàng hôn cũng hạ màn ./.

LCT O3/12/2O22
BÀI HỌA :
*****
CUỐI NẺO ĐƯỜNG TRẦN
Nhìn trong cõi tục lúc suy tàn
Thấy cảnh ê chề thật dã man
Một chuỗi tình xa vừa đổ nát
Vài canh mộng lẻ đã trôi tràn
Do đời bạc bẽo ngày luôn tủi
Tại kiếp âu sầu buổi vẫn than
Cũng bởi hồn xuân vùi tắt vội
Niềm vui gục ngã đổ sau màn.
Sầu Riêng: O3/12/2O22
*****
NẮNG CHIỀU CÔ LIÊU
Chiều vơi vạt nắng rã sân tàn
Hẻm cũ em về nỗi nhớ man
Giữa lối quê buồn hương cỏ rụng
Đầu hiên mẹ vắng cảnh mây tràn
Đây dòng lệ đắng người trăn trở
Đó nụ môi hồng kẻ thở than
Dãy phố trầm tư nằm đợi tối
Hình như cuộc sống cũng buông màn/
NPP 03/11/2022
*****
CUỘC CHIẾN NGA- UKRAINA
Còn đây chiến sự mãi chưa tàn
Đạn nổ bom rền quá dã man
Bởi tại căm hờn thân đã mất
Vì do giận dỗi máu đang tràn
Nga rằng chọn đất quên rời chỗ
Mỹ bảo nung lò cháy rụi than
Thấy cảnh dân lành đau rũ rượi
Mà sao các vị chẳng buông màn
03/12/2022
*****
BUÔNG MÀN
Hoàng hôn giọt nắng đã mau tàn
Gợi nỗi vương buồn khiến tủi man
Giữa cổng hàng cau chờ gió giãn
Ngoài sân cảnh vật đón mưa tràn
Mơ ngày hạnh phúc đừng nhanh nản
Nhớ bữa yên bình chẳng vội than
Thả hết cung sầu khơi quãng cạn
Rồi đêm hợp cẩn khẽ buông màn
Hương Lan
*****
VỘI CUỐN MÀN (b2)
Một bữa chiều mưa nắng đổ tàn
Em buồn bởi nghĩa nói lời man
Nhìn mây sực trỗi dòng thơ chảy
Ngẫm gió còn yêu lệ ả tràn
Mấy buổi êm giường không đợi chỗ
Bao ngày lạnh gối đã thành than
Vành môi để nhớ giờ đây muộn
Kẻ giã từ tâm vội cuốn màn
03/12/2022
*****
Ngọc Bích

KHI MÙA BĂNG GIÁ

Vào đông lạnh lẽo khiến hoa tàn
Mọi thứ trong ngoài cũng tủi man
Gió chạm hiên trời mây chẳng dãn
Giàng che đỉnh núi bão không tràn
Ôm đầu ngẩng mặt đau mồm thán
Mộng vỡ trăng hờn suốt  buổi than
Cảnh vắng sầu giăng dòng đã cạn
Nhìn bông tuyết rụng khẽ ru màn./

02 .12 - 2022 - Ngọc Bích 

*****

Trần Tòng
TỦI DUYÊN TÀN

Tình phai nghĩa nhạt để duyên tàn
Rã cánh mai hồng dạ tủi man
Nhụy rữa vì ai làm thác đổ
Đài hư tại kẻ biến sông tràn
Khơi sầu ảo não bờ mi bụi
Khởi hận âu sầu dãy mắt than
Quá nửa vầng trăng hồn mộng lỡ
Buồn cho phận số phải xua màn.
03/12/2022.

*****
Ánh Dương

ẢO VỌNG

Ngàn sao mặc tưởng giữa đêm tàn
Ảo vọng xoay chiều  dạ chẳng  an
Ngó lại đầu sông làn gió rụng
Nhìn qua cạnh bến mảnh  mây tràn
Phòng đơn nét chử buồn trang sách
Gối  lẻ  bài  ca nhớ  điệu đàn
Mộng vẫn lưng chừng vây giấc ngủ
Canh  trường thổn thức nặng sầu man,

KL 04/12/2022
*****

Nguyen Dac Thang

GIẤC NGỦ CANH TÀN

Chiều trôi lẳng lặng với canh tàn
Cứ tưởng như tuồng một gã man
Chén tửu xông thần ôm tĩnh niệm
Đèn đêm ngã mộng ém căng tràn
Mong cầu cuộn sóng dâng hòa hoãn
Trọng đãi dân tình hết thở than
Đã nặng hoài mơ đường mở lối
Chờ cơn bão lộng đến thay màn.
Mai Thắng - 221204
*****

Ai Thuy Tran
LAN MAN...

Dải nắng hoàng hôn cũng lụi tàn
Mây vần vũ để trí lan man
Rồi gom mỗi phút thời gian chảy
Để nhặt từng giây kỷ niệm tràn
Có những niềm yêu ghìm tiếng thở
Thêm nhiều nỗi nhớ nén lời than
Mà nghe gió lạnh từ sâu thẳm
Xáo động hồn lay vội khép màn ...
Ai Thuy Tran 3/12/2022