VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

NHỮNG CHUYẾN XE CHIỀU

NHỮNG CHUYẾN XE CHIỀU


Những chuyến xe chiều lại đuổi nhau
Người chen kẻ lấn đợi lên tàu
Chưa tròn nợ nước vì sao rã
Chẳng vẹn duyên nhà cõi thế đau
Cụ bảy mươi ngoài xin vẽ sắc
Thằng ba bốn chục hỏi tô màu
Ai ngồi lý sự đời bao tuổi
Chết cũng đua đòi nợ trả sau ./.

LCT 11/11/2019

BÀI HOẠ :
*****


NGUYỆN TÌNH VĨNH CỬU

———————————————

Cầu nguyền vạn vật đến mai sau

Gắn kết thương yêu dệt đẹp màu
Bỏ mảng hờn người - xa lúc oán
Chiều lần được bạn - tránh cơn đau
Vi vu luyến hát dù kề bão
Nhộn nhịp giao thơ nếu cách tàu
Giữ những điềm lành luôn tiếp nối
Thì tình vĩnh cửu ở bên nhau./.
*****
CHUYỆN TÌNH KHÔNG DĨ VÃNG

Thôi đành phải thế chẳng còn nhau
Kỷ niệm đời như những chuyến tàu
Úa mảnh trăng buồn bên lối rã
Xanh vườn cỏ mượt cuối bờ đau
Tình xuân thuở nọ luôn hồng sắc
Tuổi mộng giờ đây đã nám màu
Một ánh sao trời đang lịm tắt
Đi tìm giấc điệp của ngàn sau/

NPP 11/11/2019
*****
THẤP THỎM

Bên chiều lặng lẽ ngóng chờ nhau
Để cũng về chung một chuyến tàu
Giữa bến bơ phờ tâm mệt mỏi
Ven bờ lạc lõng trí sầu đau
Từng lo kỷ niệm rồi phai sắc
Đã sợ tình yêu phải úa màu
Chẳng biết làm sao mà chậm trễ
Hay là hoãn lại đến tuần sau

Đinh Vĩnh Long
*****
RỘN RÃ

Con đường vạn lý sẽ chờ nhau
Đến mỗi nhà ga phải đợi tàu
Dẫu muốn nhanh về thân mệt lả
Nên cần gấp lại não rầu đau
Hồn lâng nhẹ nhõm say tình sắc
Dạ lắng buồn tênh đẫm tuổi màu
Để tiếng tơ lòng đang rộn rã
Cho guồng sợi ái nõn nà sau...

11/11/2019.
*****
HAI CHUYẾN TÀU KHÔNG TRÙNG TUYẾN

Mai này đã hết chẳng còn nhau
Hãy để người đi thuận chuyến tàu
Níu giữ làm gì thêm mệt mỏi
Mơ tìm lại chỉ khiến buồn đau
Tình kia lạnh nghĩa càng thay sắc
Mộng ấy tàn hương sẽ đổi màu
Gửi áng mây về bên ngõ lạ
Ta chờ ruổi gót những ngày sau..!

NL11/11/2019
*****
MẢI ĐỢI ÂN ĐỜI

Khôn Càn* há chẳng quyện vì nhau
Phúc lộc vần xoay giỡn đuổi tàu
Bạc số duyên nhàu vương cõi khổ
Đen tình phận hẩm vướng miền đau
Hờn mong nghĩa tộc đừng phai sắc
Dỗi ước tình gia khỏi bạc màu
Ảo huyễn mơ dìu say giấc mộng
Ân đời mải đợi trỗi kiếp sau.

0298 TC, 11/11/2019
Thái Chung
*****
VÔ VỌNG

Đã hứa đôi mình sẽ có nhau
Nên em cứ đón ở ga tàu
Trông hoài vẫn biệt lòng nghe nhói
Đợi mãi không về dạ thấy đau
Đến lúc môi hồng như thếch bạc
Và nay tóc rối cũng phai màu
Mà anh chẳng có lần quay lại
Có lẽ duyên này hẹn kiếp sau.



Nganha 151119

*****




HẾT CHUNG TÀU

Bởi đến bây giờ mãi mất nhau
Rồi không có cảnh được chung tàu
Cho hồn lặng lẽ ghìm chua xót
Để dạ âm thầm nén nẫu đau
Dãy huệ bên vườn như đổi sắc
Giò lan trước ngõ tựa thay màu
Thơ buồn nhỏ giọt trong phòng vắng
Rượu đắng chan dòng giữa cửa sau


Củu Long Giang. 11/11/2019

*****

Nguyen Dac Thang​
NHỮNG CHUYẾN XE CHIỀU

Ban chiều nắng nhạt thảy cùng nhau
Kẻ vượt người rong những chuyến tàu
Chẳng nợ trôi dài tâm trí quẫn
Luôn buồn chất nặng cảnh lòng đau
Dòng thiên sử tạc lưu ngày tháng
Khúc hậu trường soi chữa mảng màu
Trả giá ngầm thương đời nhiễu loạn
Nghe hồn trĩu vướng lụy về sau.

Mai Thắng – 191111
*****
Hue Thuong​
TRẢ HẾT CHO NGƯỜI

Ngày nao đã hẹn hãy chờ nhau
Bỏ hứa người quên kẻ đợi tàu
Dẫu biết chia tay là cách biệt
Sao lòng vẫn mỏi đó về mau
Đường ray mãi ngóng tình xa ấy
Tiếng hụ hoài vang chỉ lệ trào
Cái thuở yêu thương đành trả hết
Ôm sầu chỉ khổ vạn ngày sau.

HT 11112019
*****
CHIỀU CHƠI VƠI

Sao mà vội vã chẳng chờ nhau
Bỏ một mình ta giữa bến tàu
Dõi biển tơi bời nên dạ buốt
Trông triều rũ rượi để lòng đau
Tình kia bữa nọ đang hồng sắc
Nghĩa ấy ngày nao vẫn đượm màu
Đã hứa nhưng nàng quên buổi đợi
Cho chiều úa nhuộm kẻ về sau
 Dinh Tuan Minh

*****

EM ĐI...

Bao mùa vẫn nguyện trở về nhau
Hận cảnh người đi, lỡ chuyến tàu
Bởi nặng tình xưa mà mãi xót
Do buồn mộng cũ chỉ hoài đau
Vài cơn gió lộng hằn sâu nỗi...
Những giọt mù rơi rướm đủ màu...
Ống thở vào đêm dường đã ngạt
Chăng vì mẻ hận ngấm từ sau?

14/11/2019
Tg: Nguyên Như