VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

LỜI BUỒN BIỂN

LỜI BUỒN BIỂN


Má hắn hôm qua bảo nghỉ cày
Mùa rồi dịch bệnh quá chua cay
Đang trong cuộc mộng đành rời cối
Vẫn giữa cơn mê phải bỏ chày
Một giọt đời sầu mưa dĩ vãng
Vài dòng lệ đọng gió heo may
Xưa nay mới thấy lời buồn biển
Rải thảm thương đau xuống chốn này ./.

LCT O8/O5/2O22 

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
MÁ NÓ DẶN

Đêm qua má nó dặn đừng cày 
Để ngủ vài giờ mắt bớt cay
Rục rịch thâu canh làm nát cối
Lăng nhăng suốt sáng lỡ mòn chày 
Dù còn lực mạnh thân không rủi 
Dẫu vẫn người bền thể chẳng may
Quắp chấu ê xương đành chịu vậy
Thôi nghen ! lúc khác lại giường này. 
08/5/2022.
*****
Bài đối hoạ anh Tòng Trần
Tòng Trần 

LÁ ÚA CHIỀU NAY

Khó lắm anh ơi chị đợi cày
Nhiều lần tối đến lệ chua cay
Không quên những bữa mình sờ cối
Chẳng bỏ bao năm hắn nắm chày
Cuộc mộng giờ nào mong muốn vá
Dòng đời thuở đó ước ao may
Nhưng thôi bởi cảnh chiều vàng úa
Lãng đãng nghe mưa ướt lối này ./.

LCT O8/O5/2O22
*****
Phượng Phượng 
CẢNH KHUYA

Trăng lên góc núi ổng còn cày
Mụ vợ nhìn trời nước mắt cay
Bải hoải tay chân người nát cối
Râm ran gối háng kẻ mòn chày
Đầu bờ ruộng cạn em mong vá
Cuối góc đường cùng chị gặp may
Giữa những đêm thâu đầy sóng gió
Tang thương rớt xuống cõi lòng này/

NPP 08/05/2022
*****
Nguyễn Tiến 
CÀY  ĐÊM

Đêm thanh gió mát hắn về cày
Để thoả tình trần bớt đắng cay 
Giữa quãng mân mê rờ đít cối 
Trong cơn thích thú giã đòn chày 
Nhìn đường hẹp ruộng đâm ra tủi
Tới lúc hoàn hồn phải bỏ may
Chậm chạp hàng giờ nên ngã chõng
Loay hoay cũng thấy sướng lòng này .
*****
Vĩnh Long 
VỀ ĐI …
Đêm khuya địện gọi lão về cày
Lủi thủi nhìn trời mắt thấy cay
Lẩn thẩn thương hôm hoài vuốt má
Loanh quanh nhớ lúc mãi cầm chày
Rồi hờn cả buổi do không vá
Lại giận từng giờ bởi chẳng may
Lệ đọng môi khô lòng ấm ức
Mưa rơi nước té ngập gường này
Vĩnh Long.