VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

BÀI KHÔNG TÊN

BÀI KHÔNG TÊN


Bên ngoài nắng hạ võ vàng rơi
Giấu nỗi buồn riêng cả cuộc đời
Mẹ bỏ đi chiều sương rã bến
Cha tìm lại buổi gió về khơi 
Còn ta gối mộng sầu thiên kỷ
Vẫn nó ngồi mơ tưởng một thời
Khoảng lặng đêm tràn qua lối cũ
Nghe dòng huyết quản đã tàn hơi ./.

LCT 18/O7/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
NÃO NUỘT... 

Nắng trải bên thềm lặng lẽ rơi
Buồn len ngõ dạ oán canh đời
Sao tình thuở cũ đành xa bến 
Tại nghĩa bây giờ phải vắng khơi
Những lúc sầu tư hoài xẻ rụng
Nhiều khi tức tưởi mãi chia rời (xv) 
Đâu còn hạnh phúc vì đau  khổ
Để bực trong lòng dẫu nín hơi.! 
18/7/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
CHUYỆN ĐỜI

Đông về tuyết phủ nhẹ nhàng rơi
Có lẽ trời ban chuyện ở đời
Những buổi con thuyền vui cập bến
Bao lần sóng biển dậy trùng khơi
Thời gian để nhớ mùa hoa rụng
Kỉ niệm còn lưu bữa lá rời (xv)
Tự thấy thân mình như mãi khổ
Khi mà sức quỵ chẳng còn hơi
18/7/2022
*****
Phung Phan 
MỘT KIẾP

Gió thổi hoa tàn lặng lẽ rơi
Thời gian chễm chệ đẩy xô đời
Mong chờ tuổi thọ bờ cao bến
Cảm nhận xuân trường dãi thấp khơi
Thục nữ hò reo lần đắm kỷ
Chàng trai nhún nhảy bận mơ thời
Thương nhà nhớ bậu người thân tiễn
Trĩu nặng trong lòng buổi trút hơi

  Phung Phan
*****
Phượng Phượng 
SÀI GÒN THÁNG BẢY MƯA RƠI

Đẹp cảnh hiên chiều lá vẫn rơi
Mùa thu lại đến cạnh hiên đời
Trăng đầu bến đợi ru hồn sóng
Gió giữa đêm chờ mộng biển khơi
Tiếc những vần thơ tình lỗi nhịp
Buồn bao khúc hát tự theo thời
Mây tàn ngã ấy mù sương vỡ
Để nhớ nhung tràn bếp thoảng hơi/

NPP 18/07/2022