VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

CHO QUA HẬN THÙ

CHO QUA HẬN THÙ

(Thuận nghịch độc)

Chinh chiến hận thù gác lại thôi
Quán quê cùng mộng bỏ ta rồi
Tình thân nghĩa trọng mình xa xứ
Hạn hữu ân đền họ cướp ngôi
Sinh tử cảnh cầu kinh mõ nhịp
Biệt ly chiều vọng gióng chuông hồi
Bình tâm để dạ bền sau trước
Vinh nhục lẽ đời chuyện thịt xôi...

Xôi thịt chuyện đời lẽ nhục vinh
Trước sau bền dạ để tâm bình
Hồi chuông gióng vọng chiều ly biệt
Nhịp mõ kinh cầu cảnh tử sinh
Ngôi cướp họ đền ân hữu hạn
Xứ xa mình trọng nghĩa thân tình
Rồi ta bỏ mộng cùng quê quán
Thôi lại gác thù hận chiến chinh ./.

             LCT O1/O3/2O22