VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

HỐI LỘ


HỐI LỘ

E về chốn cũ lặn hồ thôi
Nghĩa ở trần gian nhạt lắm rồi
Viết thử đôi dòng con bụi dẫm
Thăm dò mấy chữ bọ giòi bôi
Buồn kêu ả vợ mần văn tế
Giận bảo thằng con vẽ sớ ngồi
Đĩa chuột chiên giòn chai tửu trắng
Thưa cùng thượng khách hãy mềm môi ./.

LCT 15/03/2017
BÀI HỌA :
*****
Chấp nhận an bài

Khóc để làm chi cũng vậy thôi
Dầu sao đến lúc phải đi rồi
Cho rằng áo giấy là trây trét
Dẫu biết hương đèn chỉ đặt bôi
Trở bệnh ba ngày ông chiếm chổ
Vào quan bốn buổi ả lên ngồi
Mùi tro khói tỏa hồn đau quyện
Kẻ sống nhanh tìm vị ấm môi..!!

Nguyễn lâm 15/3/2017
*****
ĐÃ QUA RỒI

Cách biệt ba đông ấy lạnh môi
Còn chi ở đó cũng qua rồi
Tình xưa đã cạn nguồn mơ đắp
Nghĩa cũ cùng khô lối mộng bồi
Biết mấy mùa trăng sầu mộng chỗ
Bao lần tuế nguyệt khổ mơ ngồi
Và không có nữa xuân ngày cũ
Tháng vội năm chầy cát bụi thôi!

GM.Nguyễn đình Diệm
15.3.2017

*****
VUI ĐẾN CÙNG NHAU
Quanh quẩn đi hoài mệt mỏi thôi
Cùng nhau rượu nhạt,cũng vui rồi
Đem buồn thế thái tu vài xị
Lấy giận nhân tình cạn mấy bôi
Hiện hữu thời gian như nhịp thở
Tồn sinh khoảnh khắc tựa phiên ngồi
Còn thương,còn nhớ,còn trân trọng
Hết nợ duyên lòng xót miệng môi !
Lý Đức Quỳnh 15.03.2017