VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

TA & KHÚC CUỐI THU

TA & KHÚC CUỐI THU

(Thuận nghịch độc)


Vàng thu lá rụng cảnh hoa tàn

Mỏi bước ta về ngõ nắng tan

Vang sóng dội bờ lan khói bạc

Vọng mưa sầu lối trải mây ngàn

Nàng xa phố lạnh lòng trăn trở

Mẹ vắng quê buồn lệ chứa chan

Ngang trái nẻo đời côi cút phận

Màng mơ rót nhẹ tiếng ai đàn...


Đàn ai tiếng nhẹ rót mơ màng

Phận cút côi đời nẻo trái ngang

Chan chứa lệ buồn quê vắng mẹ

Trở trăn lòng lạnh phố xa nàng

Ngàn mây trải lối sầu mưa vọng

Bạc khói lan bờ dội sóng vang

Tan nắng ngõ về ta bước mỏi

Tàn hoa cảnh rụng lá thu vàng ./.


LCT 18/1O/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
PHỐ CHIỀU SƯƠNG 
(Thuận nghịch độc)

Vàng lá rụng sân nhuộm khói tàn
Phố mờ sương phủ lối chiều tan
Vang lòng nhạc khúc chao trời biển
Vọng núi hồn tiêu lộng suối ngàn
Nàng đợi đón trăng mờ bến hẹn
Mẹ chờ mong tối lạnh thềm chan
Ngang sông lũ lớn mưa dồn dập
Màng mỡ cảnh trai gái địch đàn

Đàn địch gái trai cảnh mỡ màng
Dập  đồn mưa lớn lũ sông ngang
Chan thềm lạnh tối mong chờ mẹ
Hẹn bến mờ trăng đón đợi nàng
Ngàn suối lộng tiêu hồn núi vọng
Biển trời chao khúc nhạc lòng vang
Tan chiều lối phủ sương mờ phố
Tàn khói nhuộm sân rụng lá vàng

NPP 18/04/2023
*****
Lê Minh

KHÚC THƯƠNG SU
Vàng nắng ngõ thu lá rụng tàn 
Phố mờ hơi lạnh nẻo sương tan 
Vang nghe thoảng gió nghiêng trời biển 
Vọng tiếng tràn hanh ngả núi ngàn 
Nàng đợi buổi êm chiều khói quyện 
Mẹ chờ đêm lặng cảnh mưa chan
Ngang hiên  bóng lão xa ngày vắng 
Màng muộn bỗng êm nhịp trỗi đàn

Đàn trỗi nhịp êm bỗng muộn màng
Vắng ngày xa lão bóng hiên ngang
Chan mưa cảnh lặng đêm chờ Mẹ
Quyện khói chiều êm buổi đợi nàng 
Ngàn núi ngả hanh tràn tiếng vọng 
Biển trời nghiêng gió thoảng nghe vang 
Tan sương nẻo lạnh hơi mờ phố
Tàn rụng lá thu ngõ nắng vàng 
LM